Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 5 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Gióp 7,1-4.6-7; - Thánh Vịnh 147,1-6; -
 1 Côrintô 9,16-19.22-23; - Máccô 1,29-39


Bài Đọc 1Sách Gióp 7,1-4.6-7  -       Cuộc Đời Con Chỉ Là Hơi Thở.

Job:  Cuộc Đời Con Chỉ Là Hơi Thở

Bài Đọc 2:  1 Côrintô 9,16-19.22-23  -         Khốn Thân Tôi Nếu Tôi
                                                 Không Rao Giảng Tin Mừng.

Vì Tin Mừng Tôi Làm Tất Cả

Tin MừngMáccô 1,29-39  -      Mọi Người Đang Tìm Thầy.

Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Ốm Đau

                      Máccô trình thuật các hoạt động của Đức Giêsu trong suốt thời gian khởi đầu sứ vụ của Người.  Chúng ta có thể thấy rõ tầm sinh hoạt của Đức Giêsu rất rộng:  Sau khi chữa bệnh cho bà mẹ vợ ông Simon, Người còn chữa lành cho tất cả các bệnh nhân đang chờ sẵn trong nhà bà nhạc của Simon Phêrô; và sau đó Người đã cùng các môn đệ đi khắp miền Galilê.

                 Chúng ta còn thấy rõ, Đức Giêsu không từ khước bất cứ ai đến với Người để xin được cứu chữa.  Dùng thì giờ cầu nguyện giúp Đức Giêsu hăng say hoạt động và khao khát gần gũi nhiều cá nhân, hầu tạo dịp rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật.

                 Qua các việc Người làm, Đức Giêsu báo cho mọi người biết, Nước Thiên Chúa đang đến.  Qua các điềm thiêng, dấu lạ như chữa lành bệnh tật và trừ qủi, Đức Giêsu muốn bầy tỏ quyền năng, và chứng minh rằng, sự dữ đã thất bại.  Thực hiện các dấu lạ, Đức Giêsu không chỉ cứu chữa những cá nhân liên hệ, mà Người còn muốn tỏ lộ cho biết, Người đã chiến thắng tà thần và ma qủi.

                 Trừ qủi là cách tiên báo việc Đức Giêsu chiến thắng tên thủ lãnh thế gian, bằng sự chết và sống lại của Người:  ‘‘Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này.  Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài!  Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi‘‘ (Gioan 12,31-32).
                 Hôm nay, chúng ta cùng chung hưởng vinh quang mà Đức Giêsu đã chiến thắng sự dữ.  Trong cuộc sống hằng ngày, tất cả mọi người đang đứng trước một trận chiến tâm linh, khiến chúng ta phải luôn ghi nhớ và nâng tâm hồn lên Chúa Thánh Thần, xin Người hướng dẫn và ban thêm sức mạnh. Trong cuộc sống này xuất hiện nhiều sự dữ, điển hình là chiến tranh, phá thai, diệt chủng, đàn áp và tra tấn.

                 Hơn nữa, chúng ta còn bị nhiều sự dữ khác vô cùng khôn khéo và qủi quyệt luôn rình rập tấn công, chẳng hạn như sự xúi bẩy thờ kính các ngẫu tượng, hoặc tin thờ nhảm nhí hay ngả theo các triết lý sai lệch trong thế giới ngày nay.  Xã hội chúng ta đang sống không ngừng phát ra những âm thanh thúc đẩy mọi người xa dần Thiên Chúa, có âm thanh rõ ràng, cũng có âm thanh lắt léo mang tính cách lừa đảo sự thơ ngây nơi chúng ta.

                 Hơn bao giờ hết, chúng ta đang bị các cơ quan truyền thông và liên lạc tân tiến hiện đại lung lạc, hầu cố tình cuốn hút chúng ta.  Vì thế, chúng ta cần dùng thì giờ tĩnh tâm, cầu nguyện mỗi ngày, và đong đầy tâm hồn bằng các sự thực nơi Phúc Âm.  Chúng ta có thể vững tin chắc, Satan hoàn toàn bị Đức Kitô chinh phục, và hiện nay y chỉ còn một chút tàn lực giới hạn.

                 Nếu hằng ngày biết hướng lòng tới Đức Kitô, thì chúng ta có thể cảm nhận được cuộc chiến thắng sự dữ của Người, và chúng ta sẽ rất vui mừng và hoan lạc vào thời chung cục, vì ma qủi và các cộng tác viên của y sẽ thất bại ê chề.

                 ‘‘Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã chữa lành các bệnh tật và xua đuổi tà thần và ma qủi, khi Chúa còn ở tại trần gian với chúng con, thì xin Chúa cũng tiếp tục làm như vậy, trong thời đại hôm nay.  Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ và ban cho chúng con sự khôn ngoan, để chúng con luôn hướng lòng về các sự thật trong Phúc Âm, hầu chúngcon được chia sẻ vinh thắng của Chúa đối với quyền lực Satan.  Amen.‘‘ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét