Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Các bàu đọc trích sách: - Hôsê 6,1-6; . Thánh
Vịnh 51,1-2.16-19; - Luca
18,9-14
Nhập Lễ:
’’Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ
khá quên mọi ân huệ của Người, Người đã tha thứ mọi điều sai lỗi của ngươi’’ (Thánh Vịnh 102,2-3)
Bài
Đọc:
’’Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ’’ (Hôsuê 6,1-6).
Đáp
Ca:
’’Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ’’ (Thánh Vịnh 50; Hôsê 6,6).
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe
tiếng Chúa’’ (Thánh Vịnh 94,7b.8a)
Tin
Mừng:
’’Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được
nên công chính, còn người Pharisêu thì không’’ (Luca
18,9-14).
Hiệp
Lễ:
’’Người thu thuế đứng xa xa, đấm ngực, mà cầu nguyện
rằng: Lậy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’’ (Gioan 18,9-14).
***
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca:
Bấy giờ, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau
đây với một số người tự hào
cho mình là công chính mà khinh chê
người khác:
’’Có hai người lên đền thờ cầu
nguyện.
Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn
người kia làm nghề thu thuế.
Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện
thầm rằng:
’Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì
con không như bao kẻ khác:
tham lam, bất chính, ngoại tình,
hoặc như tên thu thuế kia.
Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con
dâng cho Chúa
một phần mười thu nhập của
con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng
xa,
thậm chí chẳng dám ngước mắt lên
trời, nhưng vừa đấm ngực
vừa thưa rằng: ’Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con
là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho các ông biết: người này,
khi trở xuống mà về nhà, thì đã
được nên công chính rồi;
còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên.’’

Người Pharisêu Và Người Thu Thuế Lên Đền Thờ Cầu Nguyện

Với lòng biết ơn, người Pharisêu cầu
nguyện, vì đã có được một đời sống đạo tốt đẹp.
Không có dấu hiệu nào cho thấy người Pharisêu này đang âm mưu lừa đảo. Ông cho biết, ông đã ăn chay một cách nghiêm
túc mỗi tuần hai lần; và chúng ta chẳng có lý do gì để phải nghi ngờ rằng ông không
dâng lên Thiên Chúa một phần mười tổng số thu nhập của mình; một sự kiện vượt qúa
đòi hỏi của một người tín hữu bình thường.
Đáng tiếc là ông không hiểu rõ bản chất sai lầm trong lời cầu nguyện của
mình. Thực chất, ông đã lừa dối chính mình,
vì tưởng rằng ông xứng đáng được hưởng các ân huệ của Chúa, do một việc tốt lành
mình đã thực hiện.
Ngược lại, người thu thuế hoàn toàn
ý thức về tội lỗi của mình. Ông biết, ông đã làm nhiều điều sai quấy; hơn nữa, ông
còn biết rõ rằng, những việc ông làm chẳng xứng đáng đón nhận ân huệ của Thiên
Chúa. Ông không tìm cách tự biện minh
cho mình; tất cả những việc ông làm đều chỉ trông cậy vào lòng thương xót của
Chúa. Trạng thái bất lực và sống phụ thuộc
của người thu thuế đã mở ra một lối, giúp ông đến với ân sủng Thiên Chúa.
Một trong những thành qủa gặt hái
được từ cầu nguyện chính là gia tăng sự tự giác; điều có thể gây nên một cảm giác
đớn đau, nhưng nhờ đó chúng ta nhận ra sự nghèo túng, tan vỡ, nhu cầu thiết yếu
của mình để kêu cầu sự trợ giúp, tình yêu, sự nhẫn nại và ơn tha thứ của Chúa; đồng
thời, có thể tự nhận ra rằng chúng ta không tốt lành, lương thện hay cao trọng
hơn những người lân cận mình. Qua sự tự
giác và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, giúp chúng ta gặt hái thêm một hoa trái nữa
trong lời cầu nguyện chân thành – đó là ơn khiêm nhường.
Nội dung bài Tin Mừng hôm nay, Đức
Giêsu nói rằng: Người Pharisêu đã cầu
nguyện với ‘’chính mình’’. Trọng tâm lời cầu
nguyện của ông là ‘’Tôi’’.
Ông cảm tạ Thiên Chúa, nhưng lòng trí của ông lại chỉ hướng về mình mà
thôi. Theo cách đo lường của lề luật, thì
ông là một người công chính. Ông không
sai phạm trong việc thực hành đạo giáo.
Thực tế, ông tin rằng Thiên Chúa đã
nợ ông một món ân sủng. Một số hành động
không thể chấp nhận được ở nơi người Pharisêu, thì dường như chúng lại đang ẩn
núp trong mỗi chúng ta. Tất cả mọi người
chúng ta cho rằng, các việc chúng ta đã suy nghĩ và đem ra thực hành đều vì mục
đích rất tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa.
Chúng ta cố gắng sống đạo thật tốt, thì chúng ta nên nghĩ rằng, người khác
cũng có một cái quyền như vậy.
Tư thế của người thu thuế là một tấm gương cho chúng
ta noi theo. Ông đứng đằng xa, mắt nhìn
xuống, đấm ngực va kêu xin lòng thương xót của Chúa. Ông biết ông đã không thực hiện những điều Chúa
mời gọi ông làm. Ông biết ông là một tội
nhân. Bằng thái độ tự giác, ông đã được Chúa
ban ân sủng và đức khiêm nhường. Ông đã
được xây dựng và kiến tạo trong sự thật để có thể nhận biết ông là ai và Thiên
Chúa là ai.
Và khi trở về nhà ông đã mang Chúa theo bên mình. Ông đã cảm nhận được thành qủa qua lời cầu
nguyện chân thành. Suốt hành trình mùa
chay này, chúng ta có thể nài xin Chúa ban cho mỗi người ơn thực sự biết mình và
mở rộng tâm hồn để giao hoà với Chúa.
‘’Lạy
Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, một kẻ có tội.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét