Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel 18,21-28; - Thánh Vịnh 130,1-2; 3-4ab¸4c-6; 7-8; - Mátthêu 5,20-26

Nhập Lễ:
’'Lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi gian truân, xin hãy nhìn đến nỗi khốn khổ, cực nhọc của con, và tha thứ mọi tội lỗi con’’ (Thánh Vịnh 24,17-18).
Bài Đọc:
’’Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường tội lỗi của nó mà được sống sao?’’ (Êdêkiel 18,21-28).
Đáp Ca:
 ’’Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?’’ (Thánh Vịnh 129,3).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm.  Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới’’ (Êdêkiel 18,31)
Tin Mừng:
’’Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã’’ (Mátthêu 5,20-26).
Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Ta là Đấng hằng sống, Ta không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng Ta muốn nó trở lại và được sống’’ (Êdêkiel 33,11).

*****

Hãy Đi Làm Hòa Với Người Anh Em

                 Giống như bài đọc hôm qua, đoạn sách hôm nay cũng phát xuất từ Bài Giảng Trên Núi.  Bản văn này hầu như rất gần gũi với điểm khởi đầu giáo lý của Đức Giêsu và là một trong các sứ điệp quan trọng nhất; cụ thể là sự tha thứ.

                 Như Đức Giêsu đã nói trước kia trong Bài Giảng, ‘’Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ; Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.’’ (Mátthêu 5,17).  Như vậy, ở đây, Đức Giêsu muốn đi ra khỏi ranh giới lời răn dạy trong Cựu Ước bằng cách đào sâu, bổ túc và hướng tới ý định ban đầu của Thiên Chúa.

                 Thể cách mà Đức Giêsu làm là chuyển đổi giáo lý nền tảng kia thành phổ quát và có ý nghĩa hơn.  Thay vì nói về hành động giết người, Đức Giêsu lại đề cập tới vấn đề tình cảm và tâm lý, dẫn đến việc giết người và sự giận ghét; bởi vì giết người là một hành động hiếm xảy ra, trong khi giận ghét là một trải nghiệm được kể là thông thường; điều mà Đức Giêsu hiểu rõ tâm tính chung của con người.

                 Ngoài ra, Đức Giêsu còn muốn dùng các bước tiến khác để thực sự đi vào chính điểm của vấn đề.  Đức Giêsu chọn lựa một vài từ ngữ có tính cách nhẹ nhàng khi nói về việc cấm giết người, một tội lỗi truyền kiếp do nhân loại vấp phạm vì không kiềm chế nổi sự giận ghét; và đó chính là sứ điệp nền tảng tạo nên giao ước mới. 

Nguyên lý căn bản là tha thứ:  tha thứ cho anh chị em và yêu thương họ, đối xử với họ như lòng chúng ta mong ước được họ đối xử như vậy.  Hoặc như Đức Giêsu đã nói trong câu kết bài đọc hôm qua:  ‘’Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.’’ (Mátthêu 7,12).

                 Mỗi người trong chúng ta có thể học được rất nhiều điều qua lối sống của Đức Giêsu là ‘’làm cho mọi sự trở nên mới.’’   Chúng ta luôn luôn và sẵn sàng phán xét kẻ khác, dễ dàng nói xấu kẻ vắng mặt và không ngại ngùng nổi giận vì một chuyến xe buýt, xe lửa đến trễ, hoặc một viên tài xế xe máy hay xe đò gây phiền nhiễu cho chúng ta, hoặc có thể là một thành viên trong gia đình không chịu loại bỏ một thói quen xấu – và thực chất, còn muôn vàn điều làm cho chúng ta phải tức giận hoặc khó chịu, không ngừng diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

                 Trong khi dễ dàng giận ghét, thì chúng ta lại là kẻ chậm tha thứ, đó mới là điểm đáng buồn.  Thời gian và tuổi đời chồng chất, nhưng tâm trí chúng ta vẫn bị liệt vào thành phần non dại và thuộc mẫu người hẹp lượng, tiêu cực.


               ‘’Bước vào hành trình Mùa Chay, chúng ta hãy xin Chúa uốn nắn chúng ta trở nên như Cha Ở TrênTrời, Đấng chậm giận và giầu tình thương.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét