Thứ Năm Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên
- Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng: - Mátthêu 24,42-51
Đức Giêsu sẽ lại đến!
Chúng ta không biết khi nào, chúng ta không biết bằng cách nào, chúng ta không
biết chuyện đó sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn - sự kiện ấy sẽ diễn
ra. Vấn đề là: chúng ta có thực tâm tin như vậy không? Chúng ta có chuẩn bị cho ngày ấy không? Chúng ta có cầu nguyện cho sự kiện ấy không? Chúng ta có trông chờ ngày ấy không?
Đức Giêsu dậy chúng ta phải chuẩn bị, cầu
nguyện và trông đợi ngày Người đến. Người
muốn chúng ta canh thức. Cũng vậy, nếu
chủ nhà biết bao giờ kẻ trộm sẽ đến, thì dĩ nhiên ông phải đề phòng và canh thức;
đó là một sự thật hiển nhiên, dù sống trong thế kỷ thứ nhất hay thế kỷ hai mươi
mốt.
Các hệ thống thiết bị an toàn là một
thị trường đang bành trướng rất mạnh.
Nhiều người đã dành thì giờ và tiền bạc trong việc thiết lập hệ thống
canh chừng và phòng thủ các ngôi nhà của mình.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu buộc chúng ta tự
vấn lương tâm và tìm kiếm những câu hỏi liên quan tới cuộc sống của mình: Đức tin có phải là một báu vật đối với chúng
ta không? Đức tin và mối liên hệ của chúng ta với Đức Giêsu có được đặt lên trên
và hơn tất cả mọi sự không? Chúng ta có
gìn giữ và bảo vệ đức tin của mình không?
Chúng ta có yêu mến Đức Giêsu bằng cách hết lòng trông đợi ngày Người lại
đến, và để vương quốc của Người cuối cùng sẽ được thiết lập không?
Để chuẩn bị cho ngày Đức Giêsu trở lại, chúng ta cần
thực hiện hai điều. Thứ nhất là ăn năn và thống hối - thống hối về tội lỗi của
chính chúng ta đã vấp phạm trong qúa khứ, để nhờ đó, hồng ân Chúa sẽ tuổn đổ trên
chúng ta. Niềm trông đợi ngày Đức Giêsu
đến của chúng ta gắn liền với thế giới loài người. Gắn liền với thế giới loài người chưa hẳn là đã
gắn liền với Chúa, nhưng là được nếm mùi tự do trong Thần Linh, qua ơn sám hối.
Thần Linh Chúa thông ban cho chúng ta ơn tha thứ và
chữa lành. Thống hối dẫn chúng ta tới điểm
cần thiết thứ hai, đó là sự biết ơn và cảm tạ.
Chúng ta cần tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả những ơn lành, phúc
lộc chúng ta đã nhận được. Để làm như vậy,
chúng ta phải nhìn nhận rằng mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, chứ không
do nỗ lực của riêng mình. Lời nguyện cầu
của chúng ta đại để như thế này: ‘’Lạy Chúa, không vì chúng con, thật sự không
vì chúng con, nhưng vì danh Chúa cả sáng.’’
Một cá nhân biết ơn, khiêm tốn và sám hối là để đáp
trả tình thương của Thánh Thần Chúa và dưới sự quan phòng của Người. Hôm nay, chúng ta vui mừng tưởng niệm Đức Kitô
đã chết đi, Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô sẽ đến. Phấn đấu để tưởng nhớ tới sự kiện này - hầu chống lại định kiến làm lu mờ tính chất xác
thực ấy. Xét rằng, nếu chúng ta không
nhiệt tình với sự kiện Đức Giêsu trở lại, thì chúng ta nên nguyện xin Người ban
cho chúng ta ơn biết khát khao trông đợi.
‘’Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết chuẩn bị
sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Xin dậy con biết cảnh giác và canh thức. Xin Chúa tuôn đổ Thân Linh Chúa xuống trong
con, để con biết than thở và trông đợi ngày Chúa đến. Xin Chúa lắp đặt nơi tim óc con Lời mà Giáo Hội
hằng cầu cùng Thánh Thần Chúa: Lạy
Đức Giêsu, xin hãy đến.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét