CÔNG BỐ NĂM THÁNH
LÒNG THƯƠNG XÓT
Qua bài giảng trong nghi thức Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô công bố sẽ khai mạc Năm Thánh ngoại lệ vào cuối năm nay (2015), với
một chủ đề đã gắn liền tâm trí Đức Thánh Cha:
Lòng Thương Xót.
’’Anh chị em thân mến, tôi đã nghĩ tới việc
Giáo Hội làm cách nào để có thể tỏ ra mình là một chứng nhân đích thực của Lòng
Thương Xót’’, Đức Giáo Hoàng nói như vậy trước thành phần tham dự nghi thức
mùa chay tại đền thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 3 năm 2015.
’’Đó là một cuộc hành trình khởi đi từ việc
đổi mới tâm hồn. Vì lẽ ấy, tôi quyết
định công bố một Năm Thánh Ngoại Lệ, lấy Lòng Thương Xót Chúa làm chủ
điểm. Đó là một Năm Thánh Lòng Thương
Xót.’’
’Đoạn Kinh Thánh chủ đề Năm Thánh trích từ
Tin Mừng của Luca, chương 6, câu 36, trong đó Đức Giêsu nói vói các môn đệ của Người
rằng: ’’Anh em hãy có Lòng Thương
Xót, như Cha anh em là Đấng có Lòng Thương Xót.’’
’Tôi tin chắc rằng toàn thể Giáo Hội, trong
Năm Thánh này, có thể tìm thấy niềm vui, vì tái khám phá Lòng Thương Xót của Chúa để
làm cho Lòng Thương Xót của Người thêm chói sáng, mà chúng ta được kêu gọi để mang
niềm an ủi đến cho mỗi người và mọi người trong thời đại hôm nay,’’ Đức Giáo
Hoàng nói như vậy, và tín thác Năm Thánh cho Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót.
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô loan báo tin này nhân dịp khai mở một nghi thức sám hối ’’24 giờ cho Chúa’’ lần thứ hai, mà lúc
đầu Người gọi là dành cho Mùa Chay năm ngoái.
Một
sáng kiến của Hội Đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa, một sự kiện được mô tả là
giúp mọi người có cơ hội đến với Bí Tích Hòa Giải, và mong đợi các giáo xứ mở rộng
thời gian để các linh mục tiếp đón nhiều
người đến xưng tội.
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô loan báo Năm Thánh Ngoại Lệ không chỉ là để tạo thành sự kiện
24 giờ cho Chúa, làm gia tăng chủ đề ’’Thiên
Chúa đầy lòng thương xót’’, nhưng cũng là để kỷ niệm hai năm ở ngôi giáo hoàng
của mình nữa.
Năm
Hồng Ân, cũng được gọi là Năm Thánh, khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm nay, 2015
- Đại Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – và sẽ bế mạc vào ngày 20 tháng
11 năm 2016, Đại Lễ Chúa Giêsu Vua Trời Đất.
Và
còn là ngày kỷ niệm sau 50 năm bế mạc Công Đồng Vatican II năm 1965. Năm Thánh được Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách
Tân Phúc Âm Hóa tổ chức.
Mùa
Thường Niên trong Năm Thánh sẽ sử dụng các bài đọc trích từ Tin Mừng thánh sử Luca, vì Người thường được ví như ’’nhà rao giảng Lòng Thương Xót ’’. Trong số dụ ngôn quen thuộc tiêu biểu Lòng
Thương Xót, trong Tin Mừng Luca, gồm có con chiên lạc, đồng tiền bị mất và người
cha nhân hậu...
Năm
Thánh đã được chính thức thông báo vào Chúa Nhật Lòng Thương Xót, Chúa Nhật sau
Lễ Phục Sinh 2015, với lời công khai tuyên cáo trước Cửa thánh đền thờ thánh Phêrô.
Dưới
đây là bản văn tóm lược Sắc Chỉ Misericoriae
Vultus,
nêu
rõ lý do mở năm thánh và
kế
hoạch hành động trong Năm Thánh của Đức Thánh Cha
Mỗi đền thánh tại bốn đền thờ tại Rôma đều có một cửa
thánh, thường đóng kín và niêm phong từ bên trong, hầu các cửa chỉ có thể mở nhân
dịp các Năm Thánh, để khách hành hương có thể bước qua và hưởng Ân Xá Toàn Phần.
Nghi
thức mở Cửa Thánh phác họa một ý tưởng giúp người tín hữu trong Giáo Hội hiểu rằng
’’con đường đặc biệt’’ dẫn tới việc cứu
rỗi đã mở ra trong suốt thời gian Năm Thánh.
Sau
khi mở Cửa Thánh tại đền thờ thánh Phêrô thì ba đền thờ khác tại Rôma - thánh
Gioan Lateran, thánh Paholô ngoại thành và Đức Bà Cả - cũng sẽ được mở ra.
Theo
thuyền thống cổ dân Do Thái, Năm Hồng Ân được cử hành mỗi 50 năm một lần, với mục
đích khôi phục sự bình đẳng giữa con cái Israel, bằng cách tạo cơ hội phục hồi
tài sản cho các gia đình đã bị mất mát, và cả sự tự do cá nhân của họ cũng được
tái tạo. Đó còn là một năm giúp những
người giầu có nhớ rằng cảnh nô lệ của người Israel lại trở nên bình đẳng và tái
tạo lập các quyền lợi của mình.
Truyền
thống cử hành Năm Thánh của người công giáo bắt đầu vào thời Đức Giáo Hoàng
Boniface VIII, năm 1300, và từ năm 1475 thì Năm Thánh Thường Lệ được cử hành mỗi
25 năm một lần, hầu cho phép mỗi thế hệ được trải nghiệm ít nhất một lần trong
cuộc sống của mình.
Tuy
nhiên, trường hợp Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, gọi
là một Năm Thánh Ngoại Lệ, trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc một biến cố với tầm mức
quan trọng đặc biệt.
Cho
đến nay, chỉ mới cử hành 26 Năm Thánh Thường Lệ, trong đó có Năm Thánh 2000.
Theo truyền thống, Năm Thánh là một năm tha thứ mọi tội lỗi mà con người xứng đáng
bị trừng phạt vì lỗi phạm của mình. Đó cũng
là một năm hoà giải giữa những kẻ thù của nhau, hoán cải và đón nhận Bí Tích Sám
Hối.
Năm
Thánh ngoại lệ diễn ra vào thế kỷ 16, và vào thời kỳ gần đây nhất nữa là năm
1933, khi Đức Giáo Hoàng Piô XII kêu gọi cử hành để kỷ niệm 1900 năm Ơn Cứu Độ,
và vào năm 1983, khi thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố việc tôn vinh
1950 năm Ơn Cứu Độ.
Lòng
Thương Xót là một chủ đề rất thân thương đối với Giáo Hoàng Phanxicô, và là khẩu
hiệu Người đã chọn khi chịu chức giám mục, vào năm 1992:’’miserando atque eligendo.’’ Khẩu hiệu được trích dịch từ bài giảng của thánh
Bede mô tả việc Đức Giêsu kêu gọi thánh Mátthêu: ’’Với
Cặp Mắt của Lòng Thương Xót’’.
Trong
buổi đọc kinh Truyền Tin lần đầu tiên, với tư cách là giám mục Rôma, ngày 17 tháng
3 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói tới ’’Cảm giác Thương Xót… có thể thay đổi mọi sự.’’ Lòng Thương Xót, đoạn Người nói, ’’là một cái gì tuyệt vời mà chúng ta có thể
cảm nhận được: nó thay đổi thế giới. Một
chút Lòng Thương Xót làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công bình. Chúng ta cần hiểu cách chính xác về Lòng Thương
Xót Chúa, một Người Cha đầy lòng Thương Xót, Đấng vô cùng kiên nhẫn.’’
Tông
huấn ’’Evangelii Gaudium’, cụm từ Lòng
Thương Xót được nhắc tới trên 32 lần.
Liên quan tới
Năm Thánh Lòng Thương Xót, Hội Đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa - theo lời
khuyến khích của Đức Giáo Hoàng - khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi tín hữu học
hỏi, tham khảo, suy niệm, để nhận ra gương mặt Thương Xót của Chúa – qua Đức
Giêsu Kitô Nhập Thể - đồng thời nhận rõ gương mặt nơi thân bằng quyến thuộc của
mỗi cá nhân (kể cả kẻ thù của chúng ta!), và cương quyết thực hiện các việc sau
đây:
·
Tha thứ cho những
kẻ đã làm thiệt hại hoặc gây tổn thương chúng ta. Nếu có thể được, hãy loại bỏ các món nợ mà người
khác còn mắc với chúng ta, và hoặc hoàn trả các tài sản mà người khác đang phải
thế chấp nơi chúng ta.
·
Xưng tội thường
xuyên - mỗi tháng hoặc thậm chí mỗi tuần một lần.
·
Đọc và suy niệm
Kinh Thánh, đặc biệt Tin Mừng thánh Luca (mỗi ngày 30 phút)
·
Mỗi ngày làm một
hay nhiều việc có tính cách tỏ lòng thương xót với tha nhân.
·
Hành hương đến Cửa
Thánh và bước vào bên trong thánh đường.
·
Chia sẻ Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa qua lời nói cũng như việc làm tốt đẹp của mình.
·
Tham dự lễ mừng
Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót trong giáo xứ, rước Thánh Thể trong trạng thái đầy ân sủng (sạch tội), để được
hưởng ’’ Ân Xá Toàn Phần’’.
·
Đặt ảnh / tượng Lòng
Thương Xót Chúa tại một vị trí nổi bật trong gia đình và hằng ngày làm việc tôn
kính ảnh / tượng ấy.
·
Làm tuần cửu nhật
lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, (chín ngày liên tiếp trước Chúa Nhật kính Lòng
Thương Xót Chúa), theo ý nguyện mà Đức Giêsu đã ban cho thánh nữ Fautina.
·
Lần chuỗi Lòng Thương
Xót Chúa mỗi ngày, để nài xin Chúa ’’Thương
Xót chúng ta và toàn thế giới.’’
·
Thường xuyên đi đàng
thánh giá, đặc biệt vào lúc 3 giờ chiều, (giờ cao điểm của Lòng Thương Xót của Chúa).
·
Đọc Nhật Ký: ’’Lòng Thương Xót Chúa trong Tâm Hồn Tôi’’
- của thánh nữ Maria Faustina Kowalska.
·
Thực thi đầy đủ các
điều buộc để có thể lãnh Ân Xá Toàn Phần, và dâng các Ân Xá Toàn Phần ấy cho các
linh hồn thánh còn đang ở trong Luyện Ngục.
·
Tìm hiểu và học hỏi
nơi một số thánh nhân đã và đang nhận được lòng thương xót hoặc tỏ ra có Lòng
Thương Xót đối với những kẻ sống bên cạnh và chung quanh các vị ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét