Mùa Giáng Sinh
Qua ngôn sứ Mikha (5,1-4a) Thiên Chúa đã tiên báo:
Phần ngươi, hỡi Bétlehem, Efrata,
Ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Israel
Nguồn gốc của Người có từ thuở trước, từ
thuở xa xưa.
Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của Người
con đó
sẽ trở về với con cái Israel
Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,
vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư
lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng
ra đến tận cùng cõi đất.
Chính Người sẽ đem lại hòa bình.
Noël-Noël-Noël |
Đức Kitô đã
xuống trong thế gian – Emmanuel!
Đức
Kitô … đến trong những tâm hồn đã chuẩn bị…đón nhận Người
Đức
Ktô sẽ trở lại… trong vinh quang để phán xét...!
Nhân dịp kỷ
niệm ngày Đức Kitô – Thiên Chúa – nhập thế làm người,
Ban Biên Tập trang báo điện tử Online-Suy Niệm, mến
chúc đọc giả cũng như những người thân yêu vạn điều như ý.
Xin Chúa Hài Đồng Giêsu chúc lành và ban bình an cho mọi người.
Xin Chúa Hài Đồng Giêsu chúc lành và ban bình an cho mọi người.
Trân trọng mến chúc
www.lorenttrankim.blogspot.com
www.lorenttrankim.blogspot.com
Năm Đức Tin (2012-2013) |
THÁNH LỄ NỬA ĐÊM
Các bài đọc trích sách: - Isaia 9,2-7; -
Thánh Vịnh 89,4-16-17.22-25; - Titô 2,11-14; - Luca 2,1-14
‘‘Vinh Danh Chúa Cả Trên
Trời
Bình An Dưới Thế Cho Loài
Người Chúa Thương.‘‘
Lễ Giáng Sinh
- Thánh Lễ Ban Đêm - Lễ Trọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 9,1-6; - Thánh Vịnh
96,1-2a.2b-3.11-12.13; - Titô 2,11-14; - Luca 2,1-14
Bài Đọc 1: Isaia 9,1-6 - Một
Trẻ Thơ Đã Chào Đời Để Cứu Ta
Bài Đọc 2: Titô 2,11-14 - Đấng
Cứu Độ Xuất Hiện Vinh Quang
Tin Mừng: Luca 2,1-14 -
‘‘Vinh danh Chúa Cả Trên Trời
Bình An Dước Thế Cho Loài Người Chúa Thương.‘‘
Sống trong một xã hội tân tiến:
đường xá, nhà cửa xây cất thứ tự, ngăn nắp, sáng sủa; tổ chức xã thội trật tự,
nề nếp; các tiện nghi vật chất tràn ngập, dư thừa, đến nỗì, chúng ta không còn
hình dung được cảnh nghèo túng, khổ cực và tối tăm của hang Bêlem, nơi Đức Giêsu
sinh ra cách nay hơn hai nghìn năm trước.
Phải vào các chuồng nuôi súc vật
tại các nông trại, mặc dù ngày nay, đã được trang bị một số tiện nghi tối thiểu,
chúng ta mới có thể một phần nào hiểu được cảnh nghèo khó của hang Bêlem thuở xưa. Thực sự, đó là một hang đá ẩm thấp, dơ bẩn, tối
tăm, lạnh lẽo, nồng nực mùi tanh hôi, dùng để nhốt bò lừa; không đèn đóm đã đành,
lại còn thiếu cả nước.
Thế mà, giữa đêm khuya giá lạnh,
buốt thấu xương, nơi đồng không mông quạnh, lặng lẽ cô tịch, Ngôi Hai Thiên Chúa
đã giáng sinh, xuống thế làm người, nằm trong một máng cỏ, tại hang bò lừa, thiếu
thốn tất cả, để ở giữa nhân loại. Là Con
Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa thống trị trời đất, đồng thời là cá vị thuộc
hoàng tộc Đavít, Đức Giêsu có toàn quyền tự chọn lựa cho mình một nơi cao sang,
để giáng sinh.
Vào đời nơi một hoàng cung, giầu
sang, ấm cúng, là điều rất thích hợp với địa vị của Người; hoặc ít ra, Người cũng
có thể sinh ra trong một gia đình quyền cao, chức trọng, với đầy đủ tiện nghi vật
chất cần thiết. Nhưng. Thiên Chúa đã chọn
hang đá Bêlem nghèo hèn, cô quạnh, để chào đời.
Như thế, chứng tỏ, Thiên Chúa ưa chuộng và qúi trọng sự nghèo khó. Người chấp nhận nghèo khó như một tiêu chuẩn
cho cuộc sống.
Vì vậy, Người đã tuyển chọn cha mẹ
nghèo khó, sinh ra tại nơi nghèo khó, kết thân với những kẻ nghèo khó như các mục
đồng. Người sống suốt một cuộc đời nghèo
khó, đến nỗi có lần Người đã tự đồng hóa mình là kẻ vô gia cư: ‘‘Con
cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.‘‘
Khai mở Hiến Chương Nước Trời, tức
là Tám Mối Phúc, Đức Giêsu lên tiếng chúc phúc cho kẻ nghèo khó: ‘‘Phúc
thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.‘‘ Đức Giêsu xác quyết rằng, những kẻ ngheò
khó mới có thể vào Nước Trời được: ‘‘Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
người giầu vào Nước Trời.‘‘
Người phú hộ chết sa xuống hỏa ngục,
còn kẻ nghèo Lagiarô lúc chết lên Thiên Đàng, ngự trong lòng Abraham, là dấu chỉ
hùng hồn, mà Kinh Thánh đã đề cập tới, nói lên rằng, người giầu có, nhưng hà tiện,
ích kỷ, thì không tìm được hạnh phúc, ngay trong hiện tại, cùng như ở đời sau;
còn kẻ nghèo, nhưng tâm hồn quảng đại, thì luôn luôn được an vui, hoan hỉ.
Chính Đức Giêsu đã từng sống cuộc
đời nghèo khó tột cùng, đến nỗi, không có một đồng xu để đóng thuế nhân khẩu… Và
cuối cùng, Người đã chết cách nghèo khó, trên thập giá; chỗ tạm an nghỉ của Người
là phần mộ do một nhà hảo tâm trao nhường.
‘‘Lạy Đức Giêsu, trong mùa
Giáng Sinh này, mỗi khi qùi trước hang đá, suy niệm việc Chúa vào đời, xin cho
con học biết tấm gương nghèo khó của Chúa, hầu con cố gắng tránh xa các đam mê
lạc thú trần gian, coi thường vật chất, sống vị tha, bác ái, trong việc phụng sự
Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.‘‘
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét