Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

MÙA GIÁNG SINH - Lễ Ban Ngày - 25 Tháng 12

MÙA GIÁNG SINH -  Lễ Ban Ngày - 25 Tháng 12
Các bài đọc trích sách: - Isaia 52,7-10; - Thánh Vịnh 98,1-2ab.3cd-4.5-6; -
Do Thái 1,1-6; - Gioan 1,1-18


Bài Đọc 1:  Isaia 52,7-10  -         Hát Lên Mừng Chúa Một Bài Ca Mới

Bài Đọc 2Do Thái 1,1-6  -        Mọi Thiên Thần Của Thiên Chúa
                                          Phải Thờ Lạy Người.

Tin MừngGioan 1,18  -            Ngôi Lời Là Ánh Sáng Thật

Ngôi Lời Đã Xuống Thế Làm Người

                 Việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời đã làm xáo trộn nhiều bộ óc danh nhân lịch sử con người, từ các bậc tiền bối như Platôn, Aristôle và Cierô, đến những người thuộc thế hệ tân tiến như Einstein, hoặc trong thời hiện đại của chúng ta như Stephen Hawking.

                 Mục đích và ý nghĩa tối hậu của kiếp người đã làm các bộ óc đại thông minh phải thất vọng và ngã lòng.  Bộ óc phi thường của con người bị co thắt lại trước những câu hỏi phức tạp:  tại saovì lẽ gì lại có đời sống con người?

                 Thế giới hầu như ai cũng đều biết, cách nay hơn hai nghìn năm, có một người Do Thái tên là Giêsu, đã khởi sự việc rao giảng lưu động.  Giêsu sinh ra tại Bêlem, nhưng lớn lên ở Nadarét (một thôn ấp nhỏ bé thuộc thị xã Galilê), là điều có thể lý giải cho chúng ta hiểu rõ mầu nhiệm sự sống con người.
 
                 Chỉ cần găp gỡ Đức Giêsu là đủ, và kể từ đó, chúng ta không còn cần tìm kiếm điều gì khác nữa, bởi vì, không ai có những lời chứng minh về Đức Giêsu đầy đủ và ý nghĩa hơn thánh sử Gioan. Thánh nhân hiểu rõ ý định và mục đích việc Thiên Chúa xuống thế làm người.  Đọc chậm rãi bài Tin Mừng hôm nay, với một tinh thần cầu nguyện, chúng ta sẽ hiểu rõ bản tính và mầu nhiệm sự sống con người.

                 Giêsu Nadarét là nguồn mạch, là bản thể và là Chúa tể sự sống chúng ta.  Tóm lại, Người là cội nguồn và ý nghĩa của sự sống.  Mầu nhiệm sự sống phi thường ở chỗ là chính Thiên Chúa - chứ không phải là một đại sứ, hoặc một thám tử, hay một đại biểu – đã đi vào thời gian và không gian của nhân loại.  Người thở không khí của chúng ta, thấy các khổ đau, đói khát, lao nhọc và tình yêu nơi chúng ta.  Người được sinh ra trong thế gian như tất cả mọi người chúng ta, nhưng thụ thai nhờ tác động của Thần Linh.  Người lớn lên giống như tất cả các trẻ em khác, nhờ hy sinh và chăm sóc của thân-phụ-mẫu Người.

                 Đức Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết, Thiên Chúa không ở xa, nhưng rất gần chúng ta, Người không phân cách, nhưng ở ngay bên cạnh chúng ta. Đức Giêsu đến để làm cho mọi người nhận biết Chúa Cha.  Người đến để làm cho chúng ta được tái sinh, và trở nên con cái Thiên Chúa, tức là sinh bởi Thần Linh và lãnh nhận sự sống bất diệt.

                 Sự kiện Chúa Giáng Sinh phải được thấm nhuần trong tâm hồn và trí óc mỗi người chúng ta.  Sự kiện Chúa Giáng Sinh có thể làm giao động và lung lạc đức tin nơi chúng ta, nhưng nếu chỉ đụng chạm nhẹ vào sự thật này, chúng ta sẽ cảm thấy rất phấn khởi, bởi vì, đối với Thiên Chúa không sự gì mà không có thể.

                 Hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ đang cùng với Giáo Hội Nước Trời, đồng thanh hát bài thánh ca chúc tụng.  Ngôi Lời trở nên người phàm là một hiện trạng giải phóng nhân loại.  Mầu nhiệm này được tỏ lộ nhờ bức màn đã vén lên.  Chúng ta cùng cất cao giọng, hợp với ca đoàn trên trời và dưới đất, hát mừng và chúng tụng Thiên Chúa nhập thế làm người.


                 ‘‘Bạn yêu qúi, hôm nay Đấng Cứu Thế của chúng ta đã sinh ra, chúng ta hãy hoan hỉ và vui mừng.  Buồn phiền không còn chỗ nương tựa nơi cuộc sống  tái sinh của chúng ta nữa.  Sự chết đã bị diêu diệt; sự sống đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc.  Amen.‘‘


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét