Các bài đọc trích sách:
- Sáng Thế 3,9-15.20; - Thánh Vịnh 97,1-4; - Êphêsô 1,3-6.11-12; - Luca 1,26-38
Chúa Đã Biểu
Dương Ơn Người Cứu Độ
Hằng trăm năm, trước
khi Đức Maria và Hài Nhi Giêsu vào đời, kẻ thù của dân Chúa đã bao lần vây
thành Béthulia. Dân chúng trong thành đã
toan đầu hàng, thì một goá phụ tên là Judith lớn tiếng cảnh cảnh báo rằng: Không
tin vào lời Thiên Chúa là một trọng tội. Thế là dân Chúa đã nghe lời
bà. Họ cầu nguyện và thống hối.
Judith cầu xin Chúa giúp bà trở nên mạnh
mẽ và can đảm, đoạn bà ăn vận trang phục
thật lộng lẫy và đi với một đầy tớ gái tới gặp tên chỉ
huy địch quân hung bạo Hôlôphécnê. Tên
chỉ huy say mê sắc đẹp của Judith, nên truyền lệnh cho hạ cấp để bà được tự do
ra vào thành.
Đoạn bà lấy thanh gươm treo bên cạnh giường của Hôlôphécnê chặt đầu hắn và để vào bị, vội vã trở về trại dân Do Thái. Thấy vậy, người Do Thái đồng thanh ca tụng Judith: ‘’Bà là vinh quang của Giêrusalem, là vui mừng của Israel, là vinh dự của toàn dân.’’ Khi địch quân thấy Hôlôphécnê bị chặt đầu thì sợ hãi bỏ chạy.
Judith thực sự đã cứu dân của bà thoát
khỏi tay địch quân hung tàn. Judith là hình ảnh Đức Mẹ Maria sau này và
Hôlôphécnê là hình ảnh ma qủi, kẻ thù của dân Chúa.
Giống như Judith, Đức Mẹ Maria đã chiến thắng
ma qủi. Thật ứng nghiệm lời Thiên Chúa
đã phán trong bài đọc hôm nay: ‘’Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi…’’ Mẹ Maria đã chiến thắng ma qủi nhờ đặc ân vô
nghiễm nguyên tội. Ngay từ giây phút đầu
tiên thụ thai trong cung lòng bà Anna, Mẹ Maria đã thoát khỏi tội tổ tông để
xứng đáng là Mẹ Đức Giêsu.
![]() |
Đức Maria Vô Nhiễm |
Đó là một tín điều mà chúng ta mừng kính trong
ngày hôm nay. Tín điều này bắt nguồn từ
lời Chúa hứa với bà Eva trong vườn địa đàng:
‘’Sẽ có một trinh nữ đạp dập đầu
con rắn.’’ Trinh nữ ấy biểu tượng
cho Mẹ Maria; con rắn là biểu tượng của ác thần.
Tuy nhiên, ngày nay ác thần vẫn gầm gừ tìm
cách hãm hại chúng ta. Chúng luôn quanh
quẩn, rình mò để dụ dỗ chúng ta đi trệch đường, phá rối và gây chia rẽ trong
các gia đình, đoàn thể, xứ đạo.
Ác thần để lại trong địa ngục ngà sừng và
gươm kiếm, rồi đến với chúng ta qua chiếc mặt nạ hấp dẫn hầu dễ dàng cám dỗ
chúng ta quên Chúa và say mê những sự trần gian.
Càng gần tới Sinh Nhật Đấng Cứu Thế, ác
thần càng cố công ráng sức dụ dỗ chúng ta xa lìa Chúa là trọng tâm ngày lễ để
chỉ lo lắng và quan tâm tới những mua sắm qùa cáp, tiệc tùng, vui chơi và đắm
chìm trong các sa đọa trần tục khác.
Cùng với Mẹ Maria, chúng ta kêu khẩn Hài
Nhi Giêsu, con của Mẹ, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và lòng thống hối; như
Judith xưa kia, đã xin Chúa cho bà được sức mạnh và lòng can đảm để chém đầu tên
ác thần, mà nhận lấy phần thưởng chiến thắng oai hùng Chúa dành sẵn cho chúng
ta ở Nước Trời.
‘’Lạy
Mẹ Maria Vô Nhiễm,
Xin
giúp chúng con biết chiến thắng
Ma
qủi, thế gian và xáx thịt
để
sau này được về với Mẹ
nơi
vinh phúc đời đời. Amen.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét