Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm Lẻ

                          Các bài đọc trích sách:

- Huấn Ca 1,1-10;
- Thánh Vịnh 93,1ab.1c-2.5;
- Máccô 9,14-29
Khôn Ngoan Đã Được Tác Thành Trước Vạn Vật
     Ông Malcolm Muggeridge, nguyên nhà văn, kiêm ký giả và lý luận gia, người Anh, từng mệnh danh là một kẻ vô thần, nhưng sau này đã trở thành một tín hữu Kitô giáo khá sùng đạo.  Ông đã bị cảnh vật thiên nhiên và đặc biệt là niềm tin lôi cuốn. 
     Nội dung bài Tin Mừng hôm nay chứng minh cho sự kiện ấy.  Câu nói chân thành của cha cậu bé bệnh hoạn đã gây xúc động cho Đức Giêsu:  ‘’Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!’’ (Máccô 9,24).        
     Đó là một mẫu đức tin điển hình mà không ai trong chúng ta dám phủ nhận. Một đức tin giống như đã xuất hiện từ thuở thiếu thời, đơn sơ, yếu đuối, khiếm khuyết, hầu như bất lực, nhưng là nền tảng đức tin cần thiết để có thể tiếp cận và đặt niềm cậy trông hoàn toàn ở nơi Đức Giêsu.
     Đó là điều dễ hiểu tại sao người cha cậu bé bệnh hoạn lại có thể cảm nhận như vậy.  Vì tình yêu, người cha đã phải chạy ngược, chạy xuôi, tìm thầy cứu nạn, nhờ tới sự giúp đỡ của các môn đệ, nhưng người cha thấy rõ, các môn đệ cũng tỏ ra bất lực. 
     Những tiếng kêu than xin trợ giúp tương tự vẫn vang dội từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng dường như vô vọng.  Tuy nhiên, người cha cậu bé bệnh hoạn đã dốc toàn khả năng đức tin của mình để cậy nhờ lòng thương xót của Đức Giêsu, đồng thời xin Người ban thêm lòng tin cho ông, sau một câu phát biểu thiếu nền tảng, khiến Đức Giêsu đã phải chấn chỉnh ông.
     Mặc dù yếu kém, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đức tin là hành động của ý chí.  Điều buộc chúng ta phải suy nghĩ về câu trả lời của Đức Giêsu, sau lời biểu lộ đức tin của người cha cậu bé bệnh hoạn.  Thế rồi, Đức Giêsu chữa bệnh cho cậu bé, xua đuổi tà thần ra khỏi cậu bé. 
     Đức Giêsu không dùng thêm thì giờ để phân tích tỉ mỉ về đức tin của người cha cậu bé.  Một câu nói ngắn gọn của Người đã là qúa đủ.  Chúng ta cần hiểu rằng, Đức Giêsu tỏ lòng từ bi và nhân hậu đối với kẻ muốn chứng minh đức tin, dù chỉ bằng mảy may, ngay cả khi tâm trí chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng nghi ngờ.
     Chúng ta cũng có thể luôn cảm thấy rất hài lòng trước quyền năng tuyệt đối và bất biến của Đức Giêsu.  Người muốn chuyển đổi tình trạng vô vọng và đau khổ của bệnh nhân thành niềm vui chữa lành.  Đám đông quần chúng đã chứng kiến phép lạ do Đức Giêsu thực hiện và cảm thấy vô cùng xúc động trước hiện tượng ấy. 
     Chúng ta có thể cầu nguyện cho chính mình và những người Kitô hữu khác nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trong phép Thánh Thể và trong Giáo Hội, hầu đức tin của chúng ta mỗi ngày càng được củng cố hơn bằng sự tin tưởng vào Thiên Chúa hằng sống.
‘’Lạy Chúa,
chúng con tin vào quyền năng và
 lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con.
Xin giúp lòng tin yếu kém của chúng con.
Xin xua đuổi những nghi ngờ
và lòng tin yếu đuối ra khỏi chúng con,
nhất là khi chúng con gặp gian nan, lo sợ.
Xin ban thêm niềm tin cho chúng con vào Lời Chúa
và qua cảm nhận trước sự hiện diện
của Chúa trong giờ kinh nguyện của chúng con.  Amen.’’



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét