Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 1 Timôthê 3,14-16; - Thánh Vịnh 111,1-6; - Luca 7,31-35

 

Mầu Nhiệm Của Đạo Thánh Thật Là Cao Cả

 

Đôi khi chúng ta được chỉ định đảm đương một trách vụ, đòi hỏi phải hy sinh nhiều thì giờ, khả năng và tài nguyên, ngoài mức tiên liệu thông thường của mình.  Mặc dù đã lập một chương trình hành động thật qui mô, với đầy đủ chi tiết và thời biểu rõ ràng, chỉ việc thực hiện, nhưng những biến cố như bệnh tật, giao thông trắc trở, thiên tai, và nhiều vấn đề có tính cách cá nhân khác, bất ngờ xẩy đến, làm đình trệ, hoặc cản trở kế hoạch của chúng ta.  Trường hợp qúa khó khăn, xét ra không thể tiếp tục thực hiện được, chúng ta nên hủy bỏ toàn bộ công trình đó, và tìm cách thu góp, gạn lọc và giữ lại những gì gọi là quan trọng nhất.   

Phần Linh Thao của thánh Inhaxiô thành Lôyôla, giới thiệu với chúng ta một mẫu câu hỏi khá đơn giản, hầu có thể tìm cho mình một lối thoát:  ‘’Lúc nằm trên giường hấp hối, tôi phải làm gì?’’ Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải tập trung tâm hồn và trí khôn, để quyết định thật mau chóng một việc làm cuối cùng.

Qua bài đọc ngắn gọn hôm nay, Phaolô báo cho Timôthê biết là có thể Ngài sẽ gặp khó khăn.  Có lẽ vì thời gian không cho phép, nên Ngài không thể viết dài được; giống như Ngài đang nói rằng:  ‘’cha muốn cho con biết, thư cha viết cho con đây, là việc làm cuối cùng của đời cha.’’  Chúng ta cùng nhau tìm hiểu điểm then chốt của sứ điệp, mà Phaolô muốn đề cập tới, trong thư gửi Timôthê. 

Phaolô bắt đầu bằng lời khuyên dậy, con người phải cư xử thế nào, khi ở trong nhà Thiên Chúa, nhưng tiếc thay, Ngài lại không nêu rõ các chi tiết, chỉ mô tả cách ngắn gọn mầu nhiệm đức tin, đang hoạt động mạnh trong Ngài và cá nhân Timôthê.

Phaolô đề cập tới mầu nhiệm nhập thể, tới Ba Ngôi Thiên Chúa, tới vai trò chứng nhân của các thiên thần, tới sứ vụ rao giảng Tin Mừng (tức là nghĩa vụ Phúc Âm hóa), tới Giáo Hội hoàn vũ, tới sự siêu thăng trong vinh quang của Đức Kitô, và nơi Người ngự trị  (bên hữu Chúa Cha). Một bản tóm lược giáo lý Kitô giáo không đầy ba mươi chữ!  

Kinh Thánh cho biết, triều đại Thiên Chúa giống như một kho báu trong cánh đồng.  Để góp công tìm kiếm kho báu ấy, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, phải coi thường vật chất trần thế, từ bỏ tất cả mọi sự, và trung thành bước theo Chúa.  Kitô giáo luôn mời gọi chúng ta đi tới, và hướng tâm hồn lên cao, để đạt tới một tình yêu rộng lớn, và chiếm hữu một viễn tượng trong sáng hơn.  Trên thực tế, mỗi dòng thư do Phaolô viết, bầy tỏ một thứ tình yêu nồng thắm, và nêu rõ điểm thật sắc bén. 

Một thí dụ điển hình, từ chương 3, câu 8, trong thư gửi tín hữu Philípphê, Phaolô viết:  ‘’Vì Người, tôi mất hết, và tôi coi tất cả như rác.’’ Nói điều chúng ta muốn nói, và nói điều chúng ta cảm nhận, là một hồng ân lớn lao, và nhờ đó, có thể làm cho điều ấy trở thành vĩ đại trên thế gian, hoặc ‘’là Cái mà chúng ta đã lãnh nhận’’, như lời quảng diễn của thánh Augustinô, về bí tích Thánh Thể.

‘’Lạy Đức Giêsu, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Xin Ngài giúp chúng con biết xếp đặt thứ tự các ưu tiên trong đời sống của mình, đồng thời là chứng tá kiên vững của chân lý.  Xin cho các tín hữu Kitô giáo sẵn sàng hiến dâng tài năng và sức lực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp do Chúa ban.  Amen.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét