Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 14,5-18; - Thánh Vịnh 115,1-2.3-4.15-16; - Gioan 14,21-26


Nhập Lễ: 
’’Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên, halleluia’’.
Bài Đọc:
                 ’’Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống’’ (Công Vụ Tông Đồ 14,5-18)
Đáp Ca
                 ’’Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ’’ (Thánh Vịnh 113,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Thánh Thần sẽ dậy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em .  Halleluia’’. (Gioan 14,26)
Tin Mừng:
Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.  Halleluia’’. (Gioan 14,21-26)
’’Chính Thầy là con đường, là sự thậ và là sự sống’’ (Gioan 14,1-12).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.  Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng’’. (Gioan 14,27)

*****

Thánh Thần Sẽ Dạy Anh Em Mọi Điều

                 Nhiều người thuộc thời hiện tại cho rằng hai chữ ‘’vâng lời’’ mang ý nghĩa tiêu cực; vì khi nhắc tới nó, chúng ta thường liên tưởng ngay tới hành vi kiểm soát và quyền lực.  Chúng ta cũng còn nghĩ là nếu vâng lời sẽ làm phẩm giá của chúng ta bị giảm sút hoặc bị ràng buộc phải thực hiện những việc ngoài ý muốn của mình.

Ai Yêu Mến Thầy, Thì Giữ Lời Thầy

Nhiều người trong chúng ta muốn ‘’được quyền kiểm soát người khác’’.  Chúng ta muốn là những chủ nhân ông vận mệnh, và tự thiết lập tốc độ và chỉ đạo lối sống của mình.  Với các suy nghĩ nêu trên, khiến chúng ta cần tìm hiểu rõ lý do tại sao Đức Giêsu lại muốn nhấn mạnh tới hai chữ vâng lời. 

            Đối với Đức Giêsu, vâng lời là cuộc trắc nghiệm vai trò môn đệ.  Chúng ta cần có một khái niệm khoáng đạt đối với hai chữ vâng lời, để từ đó có thể hiểu rõ ý nghĩa đích thực của nó, trong tương quan của cuộc sống người Kitô hữu.

           Tình yêu là điểm then chốt dẫn tới sự am tường giáo huấn của Đức Giêsu trong lãnh vực này.  Các thánh là những người hết lòng yêu mến Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, và luôn cho rằng vâng lời là cách hữu hiệu nhất để có thể liên kết với Chúa.  Thánh Phanxicô thành Assisi nói:  ‘’Vâng lời cách thánh thiện là gạt bỏ điều hổ thẹn và ham muốn ích kỷ ra ngoài,bởi vì vâng lời tiêu diệt được bản tính tự nhiên thấp hèn nơi chúng ta, hầu dễ dàng tuân phục thần tính và tha nhân’’.

Đôi khi, để có thể vâng lời Thiên Chúa, chúng ta phải tỏ ra bất tuân phục con người - đặc biệt là đối với những gì buộc phải làm, nhưng phản nghịch lương tâm và phẩm cách của mình.  Một dẫn chứng điển hình về trường hợp đức tổng giám mục Desmond Tutu, người đã bị buộc tội là đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ở miền Nam Phi Châu, và ngài đã nói với vị thẩm phán rằng:  ‘’Điều chúng tôi đã làm ngày hôm nay không mang tính tiêu cực, biểu lộ thái độ bất tuân phục của chúng tôi.  Đó là điều tích cực, tỏ lộ việc chúng tôi tuân phục ý Thiên Chúa’’.

                 Để vâng lời Chúa, chúng ta cần học biết Chúa muốn gì nơi chúng ta.  Chúa muốn chúng ta học biết để bước theo quyền năng Chúa Thánh Thần, tin tưởng nơi Người, chứ đừng trông cậy ở nơi mình, và vượt thắng tội lỗi bằng sức mạnh thập giá Đức Giêsu.  Chúng ta cũng cần học biết rằng, vâng lời nghĩa là chống lại sự dữ, và xa lánh mọi chước cám dỗ.  Điều cốt yếu để tiến tới cuộc sống này chính là Chúa Thánh Thần.  Đức Giêsu đã hứa:  ‘’Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,… sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em’’ (Gioan 14,26).
‘’Lạy Chúa Thánh Thần,
Ngài là Đấng Bảo Trợ, Thiên Chúa Cha
sai đến để dạy dỗ chúng con cách sống.
Ngài dẫn đường chỉ lối cho chúng con,
Ngài ban ơn lành phúc lộc cho chúng con,
Ngài đổ đầy ánh sáng

và tình yêu trên chúng con.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét