Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 Tháng 6

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 Tháng 6
Thánh Lễ Trong Ngày
Các bài đọc trích sách: - Isaia 49,1-6; - Thánh Vịnh 139,1-3.13-15; 
- Công Vụ Tông Đồ 13,22-26; - Luca 1,57-66.80


Nhập Lễ:
                 ‘’Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.  Ông đã đến để chứng minh về sự sáng, và chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo’’ (Gioan 1,6-7; Luca 1,17).
Bài đọc 1:
’’Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân’’ (Isaia 49,1-6).                
Đáp Ca:
 ’’Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng’’ (Thánh Vịnh 138,4a).
Bài đọc 2:
               ’’Ông Gioan đã rao giảng để dọn đường cho Đức Giêsu’’ (Công Vụ Tông Đồ)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:  con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” Halleluia.’’ (Gioan 6,51)
Tin Mừng:
’’Tên cháu là Gioan’’ (Luca 1,57-66.80).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Do lòng từ bi của Thiên Chúa chúng ta, mà Đấng từ trời cao đã xuống viếng thăm chúng ta’’ (Luca 1,78)

*****

Con Sẽ Mang Tước Hiệu Là Ngôn Sứ

Gioan Tẩy Giả Sống Trong Hoang Địa

                 Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta mừng kính Sinh Nhật hôm nay, cũng là một nhân vật rất quan trọng trong Kinh Thánh Tân Ước.  Người ta cho rằng, ông Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu Ước.  Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.
                 Khi nói về ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu bảo rằng, ông Gioan ‘’còn hơn cả một ngôn sứ nữa’’  (Mátthêu 3,4).  Chính ông Gioan là người Kinh Thánh Tân Ước đã đề cập tới:  ‘’Này, Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho con đến’’ (Mátthêu 11,9-10).  Mátthêu viết:  ‘’Ông Gioan chính là Êlia, người phải đến’’ (Mátthêu 11,14).  Nói cách khác, ông Gioan là sứ giả của Chúa, là người tiên báo Đấng Messia, mà toàn dân mong đợi đã đến.

Ông Gioan Làm Phép Rửa Cho Đức Giêsu
Các câu truyện trong sách Tin Mừng cho biết, cuộc sống của ông Gioan Tẩy Giả có vẻ rất gần gũi với Đức Giêsu.  Ngay trước khi ông Gioan và Đức Giêsu còn là những thai nhi, nhân dịp hai thai dựng người mẹ gặp gỡ nhau, bà Elisabéth đã thổ lộ với em họ Maria rằng, ‘’đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng’’ (Luca 1,44).
Trong đoạn Tin Mừng mô tả trước khi Đức Giêsu chịu phép rửa, ông Gioan đã loan báo cho toàn dân biết một ‘’Tin Mừng’’ như sau:  ‘’Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần’’ (Mátthêu 3,2).
Sau đó, ông Gioan tiếp tục nói với những người Pharisêu và Sađốc rằng:  ‘’Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi… Người sẽ làm phép Rửa cho anh em trong Thánh Thần’’ (Mátthêu 3,11).
Khi nói những lời rất nhiệt thành và minh bạch nêu trên, ông Gioan đã thực sự hoàn tất vai trò ngôn sứ của mình; và qua bài đọc hôm nay, trích từ sách ngôn sứ Isaia, chúng ta cũng có một bản tổng lược tuyệt tác, hay nói cách khác là ‘’bản công tác vụ’’ của một ngôn sứ.

Ông Gioan Tẩy Giả Giảng Dậy Cho Các Môn Đệ
Ngôn sứ là người được Thiên Chúa kêu gọi ngay từ thuở chưa sinh vào đời, là người có ‘’miệng lưỡi như gươm sắc bén’’ (Isaia 49,2), là người được Thiên Chúa nhào nặn lên, và đã được Isaia xác quyết rằng, Thiên Chúa là sức mạnh… (Isaia 49,5).
Trong bài đọc hôm nay, Thiên Chúa tiết lộ cho Isaia biết nhiệm vụ chính của người hân hạnh được tuyển dụng làm ngôn sứ:  ‘’Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất’’ (Mátthêu 49,6).
Qua Bí Tích Rửa tội, mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi để thi hành chức vụ ngôn sứ.  Chắc chắn chúng ta không ước mong trổi vượt hơn chức năng của Gioan Tẩy Giả, nhưng chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh, hầu chúng ta hành động như một ánh sáng, chiếu soi đến những người lân cận, tại môi trường chúng ta đang sống, và qua đó, ơn cứu độ của Chúa sẽ tới được với tất cả mọi người, mà chúng ta có dịp giao thiệp, gặp gỡ.  Theo khả năng riêng, chúng ta nài xin Chúa giúp để chúng ta hoàn tất vai trò ngôn sứ của mình.

Xin Tìm Đọc Thêm Bài Đã Đăng:
·         Ngày 24 tháng 6 năm 2013

·         Ngày 24 tháng 6 năm 2012   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét