Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật X Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật X Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 19,19-21; - Thánh Vịnh 16,1-2a+5.7-8.9-10; - Mátthêu 5,33-37

Nhập Lễ:
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai?  Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai?  Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlisa đứng dậy, đi theo ông Êlisa’’ (1 Vua 19,19-21)           
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng’’ (Thánh Vịnh 15,5a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Halleluia.’’ (Thánh Vịnh 118,36a.29b)
Tin Mừng:
’’Thầy bảo cho anh em biết:  đừng thề chi cả’’ (Mátthêu 5,33-37).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).

***

Chúa Là Phần Sản Nghiệp Con Được Hưởng

Êlisa Kêu Gọi Êlisa Lúc Đang Cày Ruộng

                 Trong lúc đang bị nữ hoàng Jezebel lùng bắt, Êlia tìm nơi trú ẩn; ông cảm thấy tuyệt vọng, nản chí và rất cô đơn, thì Thiên Chúa đến và nói với ông.  Thiên Chúa khuyến khích ông trở lại với tác vụ ngôn sứ, và ban cho ông một niềm hy vọng tràn đầy ở tương lai.

                 Việc đầu tiên Êlia phải làm là tìm gặp Êlisa và đề nghị ông làm trợ tá, để sau này ông sẽ là người kế vị.  Chiếc áo choàng mà Êlia đang khoác trên mình tiêu biểu cho một ngôn sứ, và nếu Êlisa khoác chiếc áo choàng ấy lên người, chứng tỏ ông cũng đã được kêu gọi để trở thành một ngôn sứ.
 
                 Thiên Chúa luôn luôn kêu gọi những nhân công mới để xây dựng Nước Người tại trần gian này.  Câu chuyện Êlisa được kêu gọi giống như sự tích Đức Giêsu mời gọi một số người làm môn đệ.  Giống nhau ở chỗ là Êlisa được kêu gọi trong lúc đang làm việc; giống nhau ở chỗ là Êlisa đã hiểu và đón nhận lời kêu gọi, rồi trở về nhà giã biệt thân bằng quyến thuộc, trước khi lên đường phục vụ Thiên Chúa.
 
                 Vì Êlisa cùng với mười hai cặp bò đang cầy ruộng, chứng tỏ đời sống vật chất của ông chắc chắn là phong phú, tuy nhiên ông đã không ngần ngại, bỏ lại tất cả, mà đi theo tiếng Chúa kêu gọi.

                 Khi Êlisa xin được trở về nhà nói lời tạm biệt gia đình, thì Êlia chấp thuận ngay - Đức Giêsu muốn nhấn mạnh tới đặc tính ơn gọi của Người, bằng cách không cho phép, đối với lời yêu cầu tương tự (Luca 9,57-62).  Giết bò làm lễ tế, lấy cầy làm củi nấu thịt đãi người nhà, Elisa muốn chứng tỏ ông đã từ bỏ lối sống cũ, và cam kết sống cuộc đời mới, nghĩa là ông quyết tâm từ bỏ địa vị đã được xây dựng từ trước để trở thành kẻ phục vụ cho một ngôn sứ ‘’lang thang’’.

                 Thiên Chúa khoác một tấm áo choàng trên thân mình mỗi người chúng ta, và kêu gọi chúng ta phục vụ Người.  Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của từng cá nhân.  Không phải tất cả mọi người đều được kêu gọi xa lià nhà cửa và gia đình, hoặc từ bỏ công ăn việc làm để phục vụ Thiên Chúa, nhưng chắc chắn là ai cũng cần hy sinh một phần đời sống mình trong việc xây dựng Triều Đại Thiên Chúa.

                 Để trở thành môn đệ Chúa, chúng ta thường phải trả một giá, bằng cách tận hiến và khiêm tốn  đi theo và phục vụ Chúa bất cứ nơi nào Người kêu gọi chúng ta đến.  Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa trong suốt cuộc đời của mình, và nhận biết ý Người đang kêu gọi chúng ta, hầu chúng ta có thể hết lòng phục vụ Chúa, mà không nuối tiếc qúa khứ.
‘’Lạy Chúa,
Chúa kêu gọi mỗi người chúng con
đến để phục vụ Chúa, và trở thành
chứng nhân của Chúa trong thế giới
hôm nay.  Xin Chúa ban cho chúng con
sự khôn ngoan để chúng con biết ý Chúa
muốn gì nơi chúng con và xin ban sức mạnh
để chúng con hoàn tất ý Chúa cách lạc quan,

bằng bất cứ giá nào.  Amen.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét