Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm A

Thánh Tâm Chúa Giêsu -  Năm A
Thứ Sáu Sau Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 7,6-11; - Thánh Vịnh 103,1-4.6-8.10; 
- 1 Gioan 4,7-16; - Mátthêu 11,25-30
  
Nhập Lễ:
                 ‘’Tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia, để cứu gỡ linh hồn họ khỏi chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn’’ (Thánh Vịnh 32,11-19).
Bài đọc 1:
’’Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em’’ (Đệ Nhị Luật 7,6-11).
Đáp Ca:
 ’’Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người’’ (Thánh Vịnh 102,17).
Bài đọc 2:
             ’’Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta’’ (1 Gioan 4,7-17)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Halleluia.’’ (Mátthêu 11,29ab)
Tin Mừng:
’’Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường’’ (Mátthêu 11,25-30).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Ai khát nước, hãy đến cùng Ta và hãy uống; Ai tin nơi Ta, thì từ lòng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông’’ (Gioan 19,34)

*****

Chúa Là Đấng Từ Bi Nhân Hậu

Thánh Tâm Đức Giêsu

                 Đức Giêsu lấy làm vui mừng, và ngợi khen Thiên Chúa đã tỏ lộ cho những kẻ bé mọn và thất học biết điều Người vẫn giấu các học giả và các chuyên gia tôn giáo.  Đoạn Đức Giêsu tiết lộ rằng Chúa Cha đã trao cho Người ‘’tất cả mọi sự’’, và chỉ một mình Người biết Chúa Cha mà thôi.
 
Như vậy nghĩa là, Đức Giêsu là Đấng duy nhất, có thể truyền đạt một sự hiểu biết đích thực về Chúa Cha cho những ai Người muốn.  Đức Giêsu là Sự Khôn Ngoan và là Lời Chúa.  Người là nhân vật chủ yếu của Thiên Chúa, trong chương trình cứu chuộc nhân loại.

                 Trái Tim Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho bà thánh Margaret Mary Alacoque xem thấy vào năm 1673, và khiến Giáo Hội có ngày tôn kính, được cử hành vào ngày hôm nay.  Lúc cuối đời, thánh nữ đã viết:  ‘’Khi hiện ra với tôi, Đức Giêsu cho tôi thấy Thánh Tâm Người có một vòng gai nhọn, lửa bừng bừng bốc cháy, chói sáng hơn mặt trời và trong suốt như pha lê, với vết thương thật đáng xúc động.  Thánh Tâm bị mão gai cuốn quanh, có vẻ rất đau đớn, chỉ vì tội lỗi loài người gây nên; và ở phần trên Thánh Tâm, tôi thấy một thập giá.’’

                 Thánh Tâm bốc lửa biểu hiện tình yêu Đức Giêsu dành cho nhân loại, và thập giá chứng tỏ tình yêu chiến thắng mọi sự.  Mặc dù chúng ta là những kẻ tội lỗi, lãnh đạm và vô tình, mang trái tim vị kỷ, chai đá, thường xuyên nổi loạn; Trái Tim Đức Giêsu vẫn không ngừng là nguồn ơn tha thứ, ân sủng, phúc lành, an ủi và chở che.

                 Kinh Thánh đề cập tới một qủa tim mới của nhân loại (Êdêkiel 36,26), tức là trung tâm ý thức và tự do của mỗi cá nhân; là vị trí lựa chọn và quyết định; là nơi khắc ghi Lề Luật của Thiên Chúa (Giêrêmia 31,33); là nơi chúng ta tìm kiếm và có thể gặp gỡ Thiên Chúa; và là nơi Thiên Chúa muốn được tìm thấy.  Thiên Chúa ước ao mở rộng, phát triển kiến thức nơi trái tim mỗi người, hầu chúng ta có thể thông hiểu các sự thật về niềm tin của mình.

                 Với ý muốn và tâm trí mỏng manh, chúng ta không thể dễ dàng tìm thấy Thiên Chúa.  Vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đến và ráng sức học hiểu giáo lý của Người – không thuộc loại khô khan như lề luật của người Pharisêu Halaka, nhưng là Tora (giáo luật Do Thái), thuộc thành phần giáo huấn sâu xa, thuận tình hợp lý (Mátthêu 5,20-16), trong đó Người là hiện thân.

                 Chỉ qua giáo lý của Đức Giêsu, chúng ta mới có thể hiểu và cảm nhận được tình yêu thâm thúy và bất diệt, Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, nếu chúng ta thực tâm mong muốn tình yêu của mình mỗi ngày thêm lớn mạnh.

                 Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa, ban cho mỗi người một trái tim thịt mềm để dễ dàng đón nhận tình yêu, phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
từ trong trái tim, con khao khát
hiểu rõ chiều cao, chiều rộng,
chiều dài, chiều sâu tình yêu Chúa.
Xin cho trái tim con hôm nay kết hợp
 với Thánh Tâm Chúa, hầu con

luôn được an nghỉ trong Ngài. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét