Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XIV Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Dacaria 9,9-10; - Thánh Vịnh 145,1-2.8-11.13-14; 
- Rôma 8,9.11-13; - Mátthêu 11,25-30

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, chúng con nhớ lại lòng thương xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa.  Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất; ’’ (Thánh Vịnh 47,10-11)
Bài Đọc 1:
’’Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:  khiêm tốn ngồi trên lưng lừa ’’ (Dacaria 9,9-10)
Đáp Ca:
’’Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời’’ (Thánh Vịnh 144,1)   
Bài đọc 2:
                 ’’Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống’’ (Rôma 8,9.11-13
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Halleluia’’ (Mátthêu 11,25).
Tin Mừng:
’’Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.’’ (Mátthêu 9,14-17 ).
Hiệp Lễ:
’’Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc cho ai tìm nương tựa ở nơi Chúa.’’ (Thánh Vịnh 33,9).

***

Anh Em Hãy Mang Lấy Ách Của Tôi
 
Hãy Mang Lấy Ách Của Tôi

                 Đức Giêsu cất tiếng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa Cha Trên Trời, vì Người đã tiết lộ ’’những điều bí nhiệm’’ cho kẻ bé mọn và thấp kém.  Tâm hồn những ’’kẻ tầm thường’’ này rất dễ đón nhận Đức Giêsu.  Sở dĩ Chúa Cha không tiết lộ ’’nhnữg điều bí nhiệm’’ cho các học giả, cũng như các chuyên gia tôn giáo, bởi vì họ là những người không muốn đón nhận Đức Giêsu, đúng như thánh sử Gioan viết:  ’’Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận’’ (Gioan 1,11).
 
                 Đức Giêsu rất vui mừng, mỗi khi có người đón nhận Người, như thế họ cũng được Chúa Cha thông ban sự thánh thiện, và là thánh ý Chúa Cha:  ’’Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha’’ (Mátthêu 11,26).
 
                 Đức Giêsu cho rằng, giữa sự đón nhận Người và được Chúa Cha thông ban sự thánh thiện, có liên hệ mật thiết với nhau, bởi vì Chúa Cha và Chúa Con là một.  Thánh sử Gioan viết:  ’’Anh em hãy tin Thầy:  Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy’’ (Gioan 14,11).  ’’Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha’’ (Gioan 14,9.  Chúa Cha tự tỏ mình ra trong và qua Đức Giêsu:  ’’Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy’’  (Gioan 14,6).
 
                 Những người rộng lòng đón nhận Đức Giêsu thì cũng được Chúa Cha thông ban sự thánh thiện, nghĩa là họ được chiêm ngưỡng cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, với sự liên kết giữa tình yêu Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Chỉ Đức Giêsu mới có thể tỏ lộ cho chúng ta biết điều này mà thôi, bởi vì Người là Đấng ban cho chúng ta ơn hiểu biết Thiên Chúa Cha.
 
                 Càng đón nhận Đức Giêsu thường xuyên, chúng ta càng được Chúa Cha tỏ lộ cho biết ’’những điều bí nhiệm’’.  Chính vì thế mà chúng ta cần kêu xin Chúa Thánh Thần, ban ơn cho chúng ta, mỗi ngày càng thêm hiểu biết mầu nhiệm cá thể Đức Giêsu.  Đón nhận Đức Kitô và giáo lý của Người vào trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ được Chúa Cha mặc khải cho biết ’’những điều bí nhiệm’’, qua Chúa Thánh Thần.  Nhờ thế, tâm hồn chúng ta sẽ được thư thái, nhẹ nhàng và an lạc.
 
                 Đó là lý do Đức Giêsu muốn chúng ta đến với Người, để mỗi ngày chúng ta càng hiểu biết Người hơn, nhất là những khi chúng ta gặp khó khăn, trở ngại trên đường đời:  ’’Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng’’ (Mátthêu 11,28).
 
                 Chúng ta là những kẻ được hồng phúc đón nhận ’’những điều bí nhiệm’’ của Thiên Chúa!  Đó là tặng vật Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta, do lòng yêu mến của Người.  Vì vậy, chúng ta cần khiêm tốn cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn đặc biệt ấy.
 
                 Giống như Đức Giêsu, chúng ta nên vui mừng về món tặng vật qúi yêu của Chúa Cha, đồng thời cất tiếng ngợi khen và cảm tạ Người.  Từ đó, tâm hồn chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thực.
’’Lạy Chúa Cha,
con xin ngợi khen và cảm tạ,
vì qua Đức Giêsu, Cha
đã tỏ lộ cho con biết Cha.
Nhờ Thánh Thần Chúa mở rộng
tâm hồn con, mà mỗi ngày con
đón nhận được Đức Giêsu,
hầu Người ban cho con sự bình an
và thảnh thơi của Người.  Amen’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét