Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XIX Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 19,9a.11-13a; - Thánh Vịnh 85,9abc+10.11-12.13-24; 
- Rôma 9,1-5; - Mátthêu 14,22-33

Tôi Lắng Nghe Điều Thiên Chúa Phán

Thưa Ngài, Xin Cứu Con Với

                 Đức Giêsu đi trên mặt nước biển Galilê, cứu Phêrô khỏi chết đuối, và truyền cho sóng im, gió lặng.  Những việc làm này chứng tỏ Đức Giêsu là Chúa các tạo vật.  Tất cả mọi sự đều khuất phục trước quyền uy của Đức Giêsu, bởi vì Thiên Chúa Cha ‘’đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đã đặt Người làm đầu toàn thể mọi loài mọi vật’’ (Êphêsô 1,22). 
 
Đức Giêsu có quyền phép vô cùng.  Người là Đấng Cứu Chuộc:  ‘’Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ’’ (Công Vụ Tông Đồ 4,12).  Phêrô nhận biết các sự kiện này.
 
Phêrô biết Đức Giêsu có quyền năng siêu phàm, vì ông đã chứng kiến việc Đức Giêsu đi trên mặt nước biển.  Do đó, Phêrô đã ít nhiều bắt đầu tin vào quyền phép Đức Giêsu và cất tiếng kêu cầu:  ‘’Thưa Ngài, nếu qủa là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài’’ (Mátthêu 14,28).  Tuy nhiên, lòng tin của Phêrô vẫn chưa vững mạnh, lý do là Phêrô còn hòai nghi; bằng chứng là khi từ trên thuyền bước xuống đi trên mặt nước đến với Đức Giêsu, thấy gió thổi mạnh, Phêrô hoảng sợ.
 
Vì không có niềm tin, Phêrô mới tỏ thái độ như vậy, và vì thế, ông bắt đầu chìm xuống.  Trong giây phút hoài nghi và yếu kém, thì Phêrô, với một niềm tin mới, đã kêu cầu Đức Giêsu:  ‘’Lạy Chúa, xin cứu con!’’ (Mátthêu 14,30). Điều đáng chú ý là, chỉ vào lúc thật sự hoài nghi, Phêrô mới có được một niềm tin sâu xa và vững mạnh - một niềm tin vượt lên trên tất cả mọi hoài nghi của ông từ trước đến nay.

                 Chúng ta được mời gọi để tạo dựng niềm tin; và nếu không còn phải chiến đấu với các hoài nghi, thì không bao giờ chúng ta có được một niềm tin ở chiều kích đáng ghi nhận.  Đức tin của chúng ta luôn yếu kém, tuy nhiên, trải qua tiến trình chiến đấu với các hoài nghi, chúng ta sẽ có một đức tin thật sự vững mạnh và chắc chắn.  Vì thế, hoài nghi là một thách đố đối với người Kitô hữu.

Vậy chúng ta có đành lòng nhường cho sức mạnh của hoài nghi thống trị niềm tin không?  Hoặc, bằng một đức tin yếu kém, chúng ta có sẵn sàng quay về với Chúa, xin Người canh tân và củng cố niềm tin ấy nơi chúng ta không?  Thiên Chúa kêu gọi chúng ta bày tỏ đức tin trong các môi trường sống của mình.  Càng ở vào những hoàn cảnh khó khăn, đức tin của chúng ta càng có cơ hội tăng triển.
 
Đức tin của Phêrô lớn mạnh vào đúng lúc tâm hồn ông tràn ngập các hoài nghi, và do đó, ông đã kêu cầu tới sự trợ giúp của Đức Giêsu.  Phêrô đã được quyền năng Chúa cứu vớt.  Mỗi khi cần đến sự trợ giúp của Chúa, nếu kêu cầu như Phêrô, chúng ta sẽ cảm thấy đức tin của mình đang lớn mạnh:  ‘’Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi’’ (Máccô 9,24).  Và chắc chắn quyền năng Chúa sẽ cứu giúp chúng ta.


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con yêu mến và phụng sự Chúa bằng một niềm tin vững mạnh, xin Chúa giúp con biết hướng lòng về Chúa, mỗi khi con hoài nghi và đức tin của con yếu kém, hầu Chúa ôm ấp con và ban thêm lòng tin cho con.  Amen.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét