Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel 1,2-5.24-28c; - Thánh Vịnh 119,14.24.72.104.111.131; 
- Mátthêu 18,1-5.10.12-14

Nào Ca Tụng Thánh Danh Đức Chúa

Ngôn Sứ Êdêkien

                Sẵn là một tư tế, nhưng Êdêkien được ghi nhận là một ngôn sứ, qua thị kiến, thấy Thiên Chúa hiện ra trong vinh quang.  Các bài ngôn sứ viết, khoảng thời điểm, rất nhiều vấn nạn xảy ra:  vương quốc Giuđa đã bị các đế quốc Assyrie, Ai Cập và Babylon liên tục tàn phá, cuối cùng thành Giêrusalem bị thiêu đốt, và giới trí thức cũng như các chuyên viên bị bắt đi đày ở Babylon. 
 
Giống như các ngôn sứ khác, Êdêkien cũng nói tới sự phán xét của Thiên Chúa, đối với những người dân ương ngạng, cứng đầu và dấy loạn; nhưng cuối cùng họ cũng nhận được ơn tha thứ và sự khôi phục từ nơi Người; ngoài ra Thiên Chúa còn đổi mới giao ước tình yêu của Người, và công bố lời hứa hòa bình nữa.  Sứ điệp của Êdêkein dựa vào sự thánh thiện và quyền tối thượng của Thiên Chúa -  được trình bày ngay từ đầu cuốn sách.

                 Chúng ta nghĩ sao về sự đau khổ của dân chúng?  Quan điểm thông thường thời bấy giờ, tin chắc rằng đau khổ là một hình phạt do tội lỗi gây nên, và là cách bày tỏ sự phán xét của Thiên Chúa.  Chắc chắn là họ đã biến thành ngoan cố và xa rời lối sống mà Thiên Chúa dành sẵn cho họ, nên họ phải chịu sự phán xét của Thiên Chúa.

                 Liệu chúng ta có chấp nhận đời sống như thế chăng?  Chắc chắn trong tập thể ấy có những kẻ vô tội như trẻ thơ và những em bé còn ẵm trên tay, mà đã bị quân đội chiếm đóng tàn sát, hành hạ dã man.  Thành phần ấy liệu có đáng phải chịu khốn khổ như thế không? 
 
Nếu chúng ta tin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, tử tế và nhân từ, thì dường như không đúng lắm, khi nói rằng thành phần ấy đáng phải chịu như vậy.  Lại cũng không hoàn toàn đúng, nếu nghĩ rằng, cuối cùng Thiên Chúa đã phục hồi phận may cho từng người, vì họ nghĩ rằng, ‘’Mọi sự tốt đẹp thì kết thúc cũng tốt đẹp’’, còn mọi nỗi đau sẽ qua mau.  Chắc chắn chỉ những điều bí ẩn mới tồn trữ lâu dài.
 
Qua nhiều thời đại và kinh nghiệm cho biết, những người vô tội dường như luôn chịu đau khổ.  Các điều xấu thực sự hay xảy ra cho những người tốt.   Chung qui, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa:  đầy lòng thương xót, hằng hữu và quyền hạn vô cùng. 

Sách ông Gióp diễn giải cách rất khéo léo, tài tình và đẹp đẽ về sự đau khổ của một người tốt lành, dẫn tới kết luận:  Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa, quyền năng của Người vẫn tuyệt vời và Người vẫn trung thành với những điều đã hứa. 

Có lẽ đây là lý do tại sao Edêkien bắt đầu, với tầm nhìn của mình, về vinh quang Thiên Chúa – vì vậy mà cách diễn đạt trong sứ điệp của ngôn sứ dường như khó hiểu, chỉ với mục đích hướng chúng ta về thực tế vĩnh cửu, hầu nhận thức rõ Thiên Chúa là ai.


                 ‘’Lạy Chúa, đôi khi các vấn nạn trong cuộc sống hình như qúa phức tạp.  Xin Chúa giúp con thay đổi nhãn giới của mình - để con hiểu rõ vẻ uy nghiêm và tình yêu của Chúa.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét