Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 29 Thường
Niên -
Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 4,7-16; - Thánh
Vịnh 122,1-2.3-4a.4b-5; - Luca 13,1-9
Ta Cùng Trẩy Lên Đền Thánh Chúa
![]() |
Đức Kitô Là Đầu |
Bài hát mang tựa đề ‘’Top of the World - Đỉnh Địa Cầu’’ của Karen Carpenter gợi lên một cảm giác buồn, do tiếng hát
thanh cao, gợi cảm của ca viên, đã một thời cố gắng giảm cân trong một chu kỳ qúa
nhanh – và cuối cùng từ biệt cõi đời vì chứng bệnh làm biếng ăn uống. Thiên tài nổi bật hay đặc sủng không thể ổn định
phần còn lại trong cơ thể. Ca viên quan
trọng hơn bài hát, cũng như tiếng hát.
Trong thư gửi Giáo Hội Côrintô (1 Corintô 12), Phaolô
nhấn mạnh tới một số đặc sủng khác nhau mà Chúa đã ban xuống cho Giáo Hội;
trong đó bác ái và hiệp nhất là những đặc sủng thiết thực nhất. Không phải ai cũng nhận được cùng một loại đặc
sủng và có chiều kích như nhau, nhưng Thiên Chúa ban cho mỗi người một đặc sủng
riêng (Rôma 12,6).
Bảng liệt kê trong đoạn
Kinh Thánh hôm nay chưa bao gồm đủ mọi khía cạnh (theo Rôma 12,4-8; 1 Côrintô
12,4-11), chỉ tập trung vào những đặc sủng hướng tới thành phần lãnh đạo, những
người có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và phát triển Giáo Hội. Các đặc sủng này có mục đích trang bị Thân Mình
mầu nhiệm Đức Kitô, cung cấp những nhu cầu cần thiết để xây dựng Giáo Hội.
Thành phần lãnh đạo
Giáo Hội (các giám mục, linh mục, phó
tế…, nhưng cũng gồm cả các cha mẹ, thầy dậy, nhân viên quản lý, vân…vân…) cần
dậy bảo và huấn luyện những người có bổn phận nhận thức, phát triển và thực hành
các đặc sủng do Thiên Chúa ban. Không nên
cất dấu (xem Mátthêu 25,25ff) hoặc đem các đặc sủng ra xử dụng vì lợi ích riêng,
nhưng hãy phục vụ ‘’vì ích chung’’ (1
Côrintô 12,7).
Cung cấp, quản trị
và xây dựng là một tiến trình không ngừng nghỉ.
Đứa trẻ cần có thời gian, sự kiên nhẫn và tập luyện, sao cho phù hợp với
các phần tử khác trong thân thể của chúng thế nào, thì Giáo Hội cũng cần tiếp tục
hoạt động và vận dụng để tiến tới sự ‘’hiệp
nhất trong đức tin.’’ Phaolô nêu lên
cho chúng ta biết như một mục đích, chứ không chỉ như một đôi bàn tay khéo léo
hay cặp chân có bắp thịt rắn chắc, nhưng ‘’nhân
cách trưởng thành’’ - với tất cả các cơ phận phát triển đều đặn và hoạt động
chính xác.
Giáo Hội có ý nghĩa
gì đối với Bạn? Phía đằng sau các viên đá
và gạch, bạn có nhìn thấy những viên đá sống động là con người, đang bầy tỏ mối
tương quan tình yêu với Đấng Cứu Độ và với nhau không? Bạn có thuộc thành phần những viên đá đó không? Mỗi ngày Bạn có lớn mạnh hơn trong sự kết hợp
mật thiết trong Đức Kitô không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét