Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 4,1-6; - Thán Vịnh
24,1-2.3-4b.5-6; - Luca 12,54-59
Chúa Làm Chủ Hoàn Cầu Với Toàn
Thể Dân Cư
Phaolô khuyên nhủ tín hữu Êphêsô nên sống xứng với ơn
gọi mà họ đã nhận được từ Thiên Chúa. Để
sống xứng với ơn gọi, chúng ta cần có một cuộc đời tràn ngập tình yêu - một
ơn gọi vô cùng cao nhã! Tình yêu là
thuẫn che, chống đỡ mọi sự. Đời sống đích
thực của người Kitô hữu là dẹp bỏ tất cả, ngoại trừ tình yêu: Thiên Chúa yêu mến chúng ta trước khi chúng ta yêu mến Người và tha nhân.
Chúng ta không nên làm cho đời sống người Kitô hữu
trở nên qúa phức tạp bằng những đam mê trần tục. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là phương
châm sống và là tiếng kèn kêu vang nơi chúng ta. Tuy nhiên, tình yêu của chúng ta phải có tính
cách cụ thể. Tình yêu Kitô giáo là tình
yêu agape, một thứ tình yêu tự hiến.
Tình yêu agape được mô tả là ‘’hoàn toàn khiếm tốn và hòa nhã… mà mỗi người hằng ấp ủ một tình yêu
sẵn sàng trao ban, không vụ lợi, và nỗ lực duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem
lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau’’ (Êphêsô 4,3). Tình yêu không phải là một thương phẩm: chúng
ta không thể mua bán được. Giống như
đức tin: là một tặng phẩm đến từ Thiên Chúa.
Và tình yêu nơi chúng ta cũng giống như tình yêu Thiên Chúa, phải được
trao ban và đón nhận vô điều kiện.
Chân phuớc Têrêsa Calcuta dậy chúng ta phải yêu mến
tới khi tự cảm thấy mình thật sự đau đớn.
Thánh Augustine Hippo, người đã viết nhiều tác phẩm về tình yêu, hiểu rõ
rằng, sở dĩ ngài lâm vào vòng tội lỗi và rơi chìm trong bóng đen là vì ngài đã đi
tìm tình yêu cách sai lầm: ‘’Ước vọng duy nhất đã thống trị tôi trong
việc tìm kiếm lạc thú, đơn giản chỉ để yêu và được yêu.’’ Sau khi tòng giáo, Augustine kết luận: ‘’Hãy
yêu và làm điều mình muốn’’.
Giống như thánh Phaolô, Augustine
cho rằng, tình yêu là thuẫn che, chống đỡ mọi sự: ‘’Tình
yêu hoàn tất mọi công việc thuộc phạm vi của chúng ta. Mục tiêu là lý do khiến chúng ta chạy về phía
đích điểm, và từ đó chúng ta sẽ được nghỉ ngơi’’. Catherine Siena, thánh nữ vĩ đại và là tiến
sĩ Giáo Hội đã nghe tiếng Chúa nói trong một thị kiến, rằng: ‘’Ta đã
dựng nên linh hồn con với một khả năng để yêu mến - vì thế, con không thể sống mà không yêu
mến. Thực vậy, tình yêu là lương thực
của con.’’
‘’Lạy Thiên Chúa và Là Cha Của Con, xin cho
con yêu mến Chúa với một tâm hồn bốc lửa.
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và Là Đấng Cứu Độ con, xin cho con yêu mến
Chúa với một trái tim tràn đầy tình yêu.
Lạy Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng Ban Sự Sống, xin cho con yêu mến Chúa với một trái tim tận
hiến. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, vì yêu mến
Chúa mà con đem tình yêu, lòng nhân từ và thương xót đến với anh chị em chúng
con. Amen’’.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét