Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Chúa Nhật L  -  Năm B
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Giêsu và Kiệu Lá
Các bài đọc trích sách: - Isaia 50,4-7; - Thánh Vịnh 22,8-9.17-18a.19-20.23-24;
- Philipphê 2,6-11; - Máccô 14:1-15,47

 
Bài đọc 1:  Isaia 50,4-7 -             Tôi Đã Không Hổ Thẹn


Trên Lưng Lừa, Đức Giêsu Tiến Vào Thành Giêrusalem


Bài đọc 2:  Philipphê 2,6-11  -    Đức Giêsu Kitô Là Chúa


Muôn Vật Phải Bái Qùi

Tin Mừng:  Máccô 14,1-15,47  - Qủa Thật Người Này
                                                     Là Con Thiên Chúa                  

 
Vạn Tuế Đức Vua Do Thái


                 Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ, nhân buổi khai mạc Năm Thánh 2000, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bước qua Cửa Thánh đền thờ thánh Phêrô, tay nâng cao thập giá Đức Kitô lên khỏi đầu người.  Hành động ấy chứng tỏ thập giá giữ một vị thế quan trọng, nên cần dẫn đầu; bởi vì thập giá là hy vọng, là ánh sáng cho ngàn năm thứ ba.

                 Trình thuật cuộc thương khó do Máccô trình thuật nhấn mạnh tới vai trò chính của thập giá - bằng sự hiểu biết nơi chúng ta - về cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu.  Người sinh ra để chết. Vì lẽ ấy, mà Người đến trong thế gian.

                 Trong Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi để tiến lại gần mầu nhiệm thập giá hơn.  Trong một mức độ hiểu biết nơi con người rất bình thường và trung thực, thì thập giá không phải là một mầu nhiệm; nhưng chính là một phương tiện hành hình rất dã man và tàn bạo, khiến nạn nhân cảm thấy vô cùng đau đớn và khiếp sợ.  Chắc chắn, thập giá là một mẫu hành xử qúa kinh dị, một hình thức khủng bố và một biểu chứng rõ ràng về sự tàn ác dành cho con người.  Thập giá là cách trừng phạt mà chính quyền muốn gây đau thương và khổ nhục nhất, cho một số người do họ tự quyết.

                 Triết gia Ciero qủa quyết rằng, không một người công dân Ý nào được nhắc đến chữ thập giá, vì đó là sự kiện ngoài sức tưởng tượng của con người, là dụng cụ tra tấn, mà mỗi lần nghe tới, ai nấy đều cảm thấy run sợ, hãi hùng.  Chẳng có gì gọi là bí ẩn ở phía đằng sau thập giá - thế mà, trước (và sau) Đức Giêsu, đã có hàng nghìn người bị thiệt mạng một cách dã man dưới hình thức thập giá.

                 Đặc tính mầu nhiệm thập giá đuợc tỏ lộ chính nơi bản tính Đức Giêsu. Đức Giêsu là Đấng vô tội.  Không giống Ađam nguyên tổ, và cũng không giống như chúng ta, Đức Giêsu là Đấng không phạm tội - Người là Đấng hoàn hảo như Cha  Người ở trên trời, là Đấng hoàn hảo.  Cái chết của Đức Giêsu không chỉ là cái chết của nhiều người đã chết.  Cái chết của Người là cái chết tuyệt đỉnh, bởi vì cái chết của Người đem lại sự sống cho thế gian.    

Đức Giêsu là Đấng vô tội, đã tự gánh tội lỗi thế gian.  Người chỉ chữa lành, phục hồi, dạy bảo lòng từ bi, ban ơn tha thứ và làm chứng cho Chúa Cha, Đấng đã chọn Người làm của lễ hiến tế vì tội lỗi nhân loại.  Đức Giêsu chiến thắng tội lỗi, không nhờ lật đổ tội lỗi, nhưng bằng cách gánh lấy tội lỗi nhân loại.

Hôm nay, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình.  Cuộc hành trình tiến vào chính điểm kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm gì tốt đẹp hơn là tìm hiểu cách sâu xa và đầy đủ về mầu nhiệm thập giá.  Tìm hiểu ý nghĩa sâu xa nơi kho tàng thập giá, sẽ giúp ích rất nhiều cho chính chúng ta.  Thánh Phaolô nói rằng, tất cả những gì Người biết ở trên đời này, chỉ là để biết Đức Giêsu Kitô, mà Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá 1 Côrintô 2,2).  Đó cũng là lời nguyện mỗi ngày của chúng ta vậy!

’’Đẹp đẽ thay, thập giá Đức Kitô!  Thập giá đem lại sự sống, chứ không phải sự chết; ánh sáng, chứ không phải bóng tối; thiên đàng, chứ không phải mất mát. Thập giá là cây gỗ mà Đức Chúa, giống như một chiến binh vĩ đại, bị thương tích ở bàn tay và chân cũng như cạnh sườn, nhưng đã chữa lành vết thương của chúng ta.  Một cây gỗ đã tiêu diệt chúng ta, và một cây gỗ nay đem lại sự sống cho chúng ta’’ (Thánh Theodore Studios).     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét