Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh
Các bài đọc trích sách: - Isaia 49,1-6; - Thánh Vịnh 71,1-2.3-4a.5-6b.15+17; - Gioan 13,21-33.36-38

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, xin đừng trao nộp con cho ác tâm quân thù, vì có những nhân chứng gian dối nổi dậy, chống con, và có những kẻ mưu dùng bạo lực’’ (Thánh Vịnh 26,12).
Bài Đọc:
 ’’Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất’’  (Isaia 49,1-6).
Đáp Ca:
 ’Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban’’  (Thánh Vịnh 70,15).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời thánh phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt’’
Tin Mừng:
 ’’Hãy để cô ấy yên.  Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy’’ (Gioan 3,21-33.36-38 ).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, sau khi được no đầy của lễ sinh ơn cứu độ, chúng con nài xin lòng thương xót Chúa cho chúng con được thông phần sự sống vĩnh cửu nhờ chính nhiệm tích mà Chúa đã dùng để nuôi sống chúng con ở đời tạm này.  Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  Amen.’’ (Gioan 11,52)

*****

Chúa Dành Sẵn Cho Tôi Phần Thưởng


 
                 Có câu nói:  ‘’một trái táo hư không làm thối lũn cả thùng táo.’’  Giuđa là một loại ‘’táo hư’’.  Rõ ràng y là một tên đi lạc đường, sai lối -  chúng ta biết, y là một tên ăn cắp, và chúng ta biết y có thể trở thành phản bội bất cứ trường hợp nào, nếu y có cơ hội dính dáng tới tiền bạc.  Giuđa là cụm từ đã trở nên qúa quen thuộc để người đời sánh ví mỗi khi xẩy ra một hành động có tính cách phản bội. 

Giữa mùa giao tranh mà các ngôi sao túc cầu bất thình lình đổi sang đá cho đội tuyển khác, thì không sao tránh khỏi lời ra tiếng vào của những cổ động viên vẫn ái mộ họ, và chắc chắn bị tố cáo là ‘’Giuđa’’.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, những công dân Pháp có tinh thần quốc gia đã từng hợp tác với quân đội Nazi đều bị diễn hành trên các đường phố và đeo bảng yết thị với hai chữ ‘’Giuđa’’ ở sau lưng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể rất dễ quên rằng, chính Đức Giêsu đã chọn Giuđa làm môn đệ của mình.  Nhưng, điều gì đã thúc đẩy Giuđa hành động sai trái như vậy…, chúng ta không biết! 

Chỉ có một điều chúng ta cần ý thức là chớ vội vàng phê phán Giuđa một cách qúa khắt khe, bởi vì, chính Phêrô là người đã được tuyển chọn để lãnh đạo Giáo Hội, cũng phản bội Đấng là Chúa và là Thầy mình; nhưng thật sự, Phêrô không phải là một tên ăn cắp, trái lại qua cách thế ăn năn, hối lỗi đê hèn của mình, Phêrô đã lột trần một bản tính tương tự như Giuđa vậy.

Điểm tương của cả Giuđa lẫn Phêrô là hai vị đều là môn đệ Đức Giêsu, và cả hai vị đều mang cá tính hư hỏng riêng.  Điều rất thật là mỗi người trong chúng ta đều đã từng sa ngã; tất mọi người trong chúng ta đều là những kẻ yếu đuối và mang tật xấu, và trong một môi trường hay hoàn cảnh nào đó, có thể sẽ làm cho mình trở nên suy đồi.

Trở ngại đối với Phêrô cũng như Giuđa là cả hai vị đều thiếu cẩn trọng và hiểu biết nơi chính mình.  Chúng ta cần ân sủng của Chúa, và ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần để chúng ta tự biết mình.

Là những người Kitô hữu, chúng ta cũng cần có một chút ý tưởng giống các thành viên nhóm AA (viết tắt từ Alcoholics Anonymous - những tay nghiền rượu ẩn danh), khá bành trướng tại Anh quốc.  Đến đây, chắc chắn sẽ có bạn tỏ ra bất mãn về đề nghị nêu trên – nhưng sự thật là thế này: 

Từ những tay nghiền rượu ẩn danh, không muốn ai biết, các thành viên của một tổ chức rất qui mô, nay đã can đảm và hiên ngang công bố:  ‘’Tên tôi là Khát, một tên nghiền rượu.’’ 

Những người Kitô hữu cũng nên công bố:  ‘’Tôi tên là Đói, một tội nhân, cần tới ân sủng của Chúa’’

Giuđa bị tiền bạc lôi cuốn và anh đã mắc vào lưới tham lam, vì thế anh trở thành một tên ăn cắp.  Phêrô là một người nhiệt tâm và mau mắn, khiến ai nấy đều nghĩ ông là người rất trung tín với Đức Kitô, nhưng lúc ‘’gặp nguy khốn, ông tìm đường tẩu thoát ngay.’’  Một điểm son đáng ghi nhận nơi Phêrô và ơn cứu chuộc ở nơi ông là ông đã ăn năn, hối tội và nhanh chóng quay về với Chúa, và rồi trở thành một nhân vật mà Chúa muốn.
Trái lại, Giuđa thì gói trọn ưu tư cho riêng mình, để rồi trở nên buồn chán, thất vọng và cuối cùng tự giết mình.  Chúng ta cầu nguyện xin được ơn biết bắt chước Phêrô. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét