Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B

Thánh Tâm Chúa Giêsu  -  Năm B
Thứ Sáu Sau Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 
Các bài đọc trích sách: - Hôsê 11,1.3-4.8c-9; - Isaia 12,2.3+bcd.5-6;
- Êphêsô 3,8-12.14-19; - Gioan 19,31-37

 
Bài Đọc 1:  Hôsê 11,1.3-4.8c-9  -      Trái Tim Ta Thổn Thức

 
Bài Đọc 2:  Êphêsô 3,8-12.14-19  -  Tình Thương Đức Kitô
                                                          Vượt Qúa Sự Hiểu Biết



Tin Mừng:  Gioan 19,31-37  -     Máu Cùng Nước Chảy Ra.



’’Lại có lời Kinh Thánh khác:  ’Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu’’ (Gioan 19,37).

Nhìn vào nơi bị đâm thâu của Đức Giêsu, chúng ta khám phá ra tình yêu Thiên Chúa.  Cây giáo của người lính đã đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu, làm cho máu cùng nước từ Trái Tim Người chảy ra (Gioan 19,34).  Khi trái tim Đức Giêsu bị đâm, thì Người đã cho chúng ta một cái nhìn sâu bén về tình yêu của Người đối với chúng ta.

Đức Giêsu yêu mến chúng ta bằng trái tim nhân loại.  Yêu mến là tác vụ chính yếu của Đức Giêsu.  Thánh Tôma Aquinô viết:  ’’Tình yêu thúc đẩy chúng ta sẵn sàng hy sinh những gì mình có thể cho tha nhân.  Trong lịch sử loài người, không ai yêu mến tha nhân nhiều hơn Đức Giêsu, Đấng đã tận hiến thân mình vì nhân loại.’’

Tình yêu là một trung tâm cứu chuộc chúng ta.  Trái tim Đức Giêsu tràn đầy tình yêu.  Người tự hiến thân mình để chúng ta được sống.  Đức Giáo Hoàng Piô XII nói rằng, trái tim Đức Giêsu được kể là dấu chỉ và biểu tượng cho tình yêu mà Đấng Cứu Thế vẫn không ngừng yêu mến Chúa Cha hằng hữu và toàn thể nhân loại.

Đức Giêsu yêu thương mọi người.  Điều này đáng chúng ta nhắc đi nhắc lại, hầu chúng ta có thể thấu hiểu rõ ràng.  Đức Giêsu yêu mến mỗi người và mọi người trong chúng ta, cách vô điều kiện.  Trái tim Đức Giêsu muốn yêu mến, thương xót từng cá nhân.

Trái tim chúng ta cũng tràn ngập tình yêu:  để có thể yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân.  Cần yêu mến tha nhân, bởi vì chúng ta nên nhớ là chúng ta đã được yêu mến.  Muốn biết tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta sâu rộng đến như thế nào, thì chúng ta hãy nhìn lên cạnh sườn của Đấng đã bị lưỡi giáo đâm thủng.

Thánh nữ Margaret Mary Alacoque là người đã chăm chú chiêm ngắm Đấng trái tim đã bị lưỡi giáo đâm thủng.  Trải qua thời niên thiếu với nhiều ưu phiền, bà đã gia nhập Dòng Các Chị Em Thăm Viếng.  Giữa những năm 1673 và 1675, Đức Kitô hiện ra với bà nhiều lần; và Người đã tỏ lộ cho bà biết trái tim Người, cũng như tình yêu Người dành cho chúng ta.  Đức Kitô đã trao cho bà nhiệm vụ đôn đốc và khuyến khích việc tôn sùng trái tim Người - một biểu tượng tình yêu Người dành cho nhân loại.

Margaret Mary chịu nhiều đau khổ, vì có một số nữ tu đồng tu hội nghĩ rằng bà là người lừa đảo và cao ngạo.  Bà trở thành đơn độc, không có bạn bè, bởi vì sau lần Đức Kitô hiện ra với bà vào năm 1677, bà đã loan báo cho các chị em trong Dòng biết là Đức Kitô muốn bà phải chịu đau khổ để đền vì những yếu đuối và tội lỗi các nữ tu trong tu hội của bà đã vấp phạm!  Vì được thị kiến các lần Đức Kitô hiện ra mà bà phải chịu nhiều đau khổ vì bị những người khác ghen ghét, thù hận và tị hiềm.  Vì tin yêu, bà đã kiên nhẫn chịu đựng tất cả.

’’Nhìn trái tim Con yêu dấu Cha, cùng lời ngợi khen và hy sinh Người đã dâng lên Cha vì các tội nhân, Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu vô cùng hài lòng; nhất là với sự tuân phục thánh thiện của Người, cũng như ơn tha thứ Người ban cho những kẻ cầu xin lòng thương xót Người, và ban cho mỗi cá nhân được thông phần sự sống lại của Người.’’                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét