Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

MÙA CHAY

MÙA CHAY

Là thời điểm thuận tiện nhất để chúng ta thực hiện
việc sám hối, xin ơn tha thứ, đền tội, hành hương, cầu nguyện
đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
trong Năm Thánh Lòng Thương Xót
hầu đón nhận các Ân Xá, góp phần cứu rỗi linh hồn mình
bằng các gợi ý suy niệm và thực hành sau đây:

Con Ta Đã Chết Mà Nay Sống Lại
Suy Ngẫm Về Phép Giải Tội Và Việc Trở Về Với Cha Trên Trời

                 Nhiều người chắc còn nhớ câu:  ’’Con Ta đã chết mà nay sống lại.’’  Đó là niềm vui của người cha khi thấy con mình trở về trong dụ ngôn ’’người con hoang đàng.’’  Đọc câu truyện, người ta tưởng đó là một ’’đứa con hoang’’ nhưng không phải vậy, vì anh có một người cha.  Với dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn giải thích rõ về số phận những người đã ’’đi ra khỏi lộ trình’’ của Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.  Điểm nổi bật quan trọng trong dụ ngôn này là  ’’Anh ta hồi tâm và tự nhủ:  Ta đứng lên đi về cùng cha.’’   Dụ ngôn này là hiện thực và là lời Đức Giêsu kêu mời chúng ta hôm nay.  ’’Đừng sợ trở về cùng Cha trên trời.’’

                      Điều khó khăn nhất có thể là sự hồi tâm và dám thú nhận:  ’’Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa; xin coi con như một người làm công cho Cha vậy.’’   Tự thú nhận là kẻ phản trắc và thường gây tổn hại cho người khác là điều khó tìm thấy ở nơi những con người thời đại văn minh, với thói quen đổ lỗi cho người khác hoặc cho xã hội.  E rằng thái độ ấy sẽ chặn lối chúng ta trở về cùng Cha trên trời, Đấng đã nhìn thấy – trong lúc chúng ta vẫn còn ở rất xa – và tỏ lòng xót thương chúng ta.  ’’Người cha, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.’’


Một Bữa Tiệc Mừng
                      Không còn hình ảnh nào đẹp hơn để có thể diễn tả Phép Giải Tội:  Thiên Chúa ôm hôn kẻ bấy lâu nay đã lầm đường lạc lối, nay trở về nhà và thú nhận:  ’’Con đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.’’  Người cha nói với gia nhân:  ’’Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay… vì con Ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’’  Và toàn gia ăn mừng.  Phép Giải Tội thực sự là một Bữa Tiệc Mừng.

                 Lời Đức Giêsu nói luôn là ’’hiện thực’’.  Hôm nay, Người kể cho chúng ta dụ ngôn này.  Người coi nội dung câu truyện như những kinh nghiệm của chính mình.  Người yêu thương hết mọi người, khỏe mạnh cũng như bệnh tật, lớn lẫn bé, và Người còn biết cả những gì ’’nằm trong trái tim nhân loại nữa.’’  Người ta thường chào đón Người bằng những tiếng reo hò hoan hỉ và muốn tôn Người làm vua.  Nhưng sau đó họ lại kêu lên:  ’’Đóng đinh nó!’’  Ngay cả các môn đệ, do chính Người tự chọn, cũng phản bội và không trung thành với Người.  Đức Giêsu biết rõ, vì yếu đuối, chúng ta cần tới sự tha thứ và cần có cơ hội tìm đường về cùng Cha trên trời.

                      Khi Simon Phêrô được hỏi:  ’’Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không?  Sau ba lần đã từng từ chối Đức Giêsu, Simon trả lời:  ’’Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.’’  Câu trả lời này xem ra không được rõ ràng.  Nhiều người nghĩ, lời nói ấy khó có thể tin được.  Nhưng, phản ứng của Đức Giêsu lại khác.  Người nhắn bảo Phêrô: ’’Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.’’  Đức Giêsu dám tin vào một người đã từng phản bội mình, hơn nữa lại còn trao cho người ấy một trách nhiệm to lớn.  Chắc hẳn Đức Giêsu không phải là người thơ ngây và dễ tin.  Ngoài những kinh nghiệm Đức Giêsu đã có với con người và các môn đệ của mình, chắc chắn Người sẽ tìm được một giải pháp thích đáng.  Sự gian ác và phản trắc của con người chưa hẳn đã có thể cản lối họ đến cùng Thiên Chúa, điển hình là ’’Đứa con hoang đàng’’ lên đường trở về và được người cha vô cùng hoan hỉ đón chào.


Làm Chúng Ta Sống Lại
                      Ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái, Đức Giêsu hiện ra.  Khi thấy Chúa, các môn đệ vui mừng.  Tại sao Đức Giêsu xuất hiện?  Người đến cùng với một sứ giả.  Đức Giêsu nói với họ: ’’Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.’’  Khi đã nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:  ’’Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần! Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.’’

                      Tất cả mọi tín hữu, không trừ một ai, đều cần ’’hồi tâm và đứng lên trở về cùng Cha.’’  Riêng các linh mục, Đức Giêsu còn trao cho thừa tác vụ ’’tha tội cho ai, thì người ấy được tha’’, vì các ngài đã lãnh nhận Thánh Thần.

                      Phép Giải Tội là một trong những tặng vật vĩ đại nhất mà Đức Giêsu ban cho Giáo Hội của Người.  Chúng ta sẽ đi về đâu với sự suy nhược và tội lỗi lẽo đẽo bám chặt ở nơi mình?  Xưng tội giống như người được ’’giải phóng’’, diễn tả thực trạng của người cha khi thấy con mình trở về: Con ta đã chết mà nay sống lại.













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét