Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

THÔNG TIN MÙA CHAY

THÔNG TIN MÙA CHAY


Các Thông Tin Liên Quan Tới
Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm 2016


                      Mùa Chay là thời gian nhắn bảo người Kitô hữu cố gắng phát triển đời sống đức tin của mình và gia tăng thực thi các việc từ thiện.  Trong những ngày này, người Kitô hữu nên tránh những buổi tiệc tùng vui chơi qúa đáng, vì Mùa chay là thời gian khắc khổ.  Nhân đó chúng ta có dịp trải nghiệm một giai đoạn được kể là thực sự nghiêm nhặt, hầu hướng lòng tới Cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu.  Tiếp đến, chúng ta sẽ được tham dự những ngày lễ trong Mùa Phục Sinh rất trang trọng và vui mừng, nhờ thế đời sống đức tin của chúng ta mới tạo được một chiều sâu đáng ghi nhận.  Điều thiết yếu là chúng ta nên coi trọng Mùa Chay và đừng để cho đời sống nội tâm bị sứt mẻ hay sa sút.  Nhờ vậy mà trong giai đoạn này nhiều người sẽ tái khám phá được ý nghĩa của tinh thần Mùa Chay.  Cha mẹ trong gia đình cũng có nhiệm vụ riêng của mình là hướng dẫn con cái biết rõ và tìm hiểu thâm sâu về thời gian này.

                      Trong sứ địệp Mùa Chay năm nay, với sự quan tâm đặc biệt tới những tác vụ từ thiện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:  ’’Trong Mùa Chay Năm Thánh này (Năm Thánh Lòng Thương Xót) chúng ta nên tạo nhiều cơ hội thuận tiện để giúp những người đang gặp khó khăn hằng ngày, lắng nghe lời Chúa và thực hiện những việc từ thiện.  Trong các việc giúp đỡ tha nhân về vật chất chúng ta sẽ đụng chạm tới Thân Mình Đức Kitô nơi anh chị em mình, những kẻ thiếu thức ăn, y phục, nhà ở và thăm hỏi. Trong các việc từ thiện giúp đỡ tha nhân về tinh thần – như hướng dẫn, giảng dạy, tha thứ, khích lệ, an ủi và cầu nguyện -  chúng ta sẽ thực sự nhận ra lỗi lầm của chính mình.  Những việc từ thiện giúp đỡ tha nhân về tinh thần cũng như vật chất phải luôn luôn gắn bó với nhau.’’

                      Người tín hữu sống Luật Chúa đều có bổn phận làm việc sám hối.  Mỗi tín hữu đều có chung một việc phải thực hành là Ăn Chay và Kiêng Thịt trong Mùa Chay; vì thế Giáo Hội đã ấn định những ngày Ăn Chay và Kiêng Thịt, hầu mọi tín hữu có thể dành đặc biệt thì gờ trong việc cầu nguyện, thực hiện các việc đạo đức, làm việc từ thiện, hy sinh chính mình bằng cách chu toàn mọi trách nhiệm và sống trong chay tịnh. 

Tin Tức Đặc Biệt Liên Quan Tới Thời Gian Ăn Chay
                      Thứ tư Lễ Tro, 10 tháng 02 và Thứ Sáu Tuần Thánh, 25 tháng 03 năm nay là những ngày bắt đầu và kết thúc Mùa Chay, đều là những ngày Ăn Chay và Kiêng Thịt, để tưởng nhớ việc Đức Giêsu Ăn Chay, chịu Khổ Hình và chết trên Thập Giá vì chúng ta.  Ăn chay có nghĩa là, người tín hữu mỗi ngày chỉ ăn một bữa no, trong khi các bữa khác thì ăn rất giới hạn, nếu không thể hoàn toàn nhịn đói được.

Ai Là Người Có bổn Phận?
                       Qui luật ấn định rằng, tất cả mọi tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải ăn chay vào các ngày thứ sáu, riêng thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh vừa phải ăn chay và vừa phải kiêng thịt (là những ngày hoàn toàn xa tránh thịt); những người tín hữu tròn 18 tuổi, cho đến tròn 59 tuổi dĩ nhiên buộc phải Ăn Chay.   Cha mẹ trong gia đình nên nói cho con cái biết ý nghĩa việc tuân giữ các điều Giáo Hội răn dạy liên quan tới những ngày này và ghi nhớ các ngày ăn chay và kiêng thịt trong gia đình.

Bí Tích Hòa Giải
                      Mùa Chay chú ý đặc biệt tới việc người tín hữu sử dụng Bí Tích Hòa Giải.  Nếu thú nhận mình là kẻ có tội thì người tín hữu buộc phải xưng tội trước khi rước Thánh Thể.  Ngoài ra, người tín hữu buộc phải xưng tội ít nhất mỗi năm một lần, nếu phạm các tội trọng.  Những tội nhẹ thì không buộc phải xưng; nhưng Giáo Hội thường kêu gọi chúng ta sử dụng Bí Tích Sám Hối để được chữa lành tâm linh và gia tăng đời sống ân sủng.

Rước Thánh Thể
                      Tất cả các tín hữu, sau lần rước lễ lần đầu trở đi, buộc phải rước Thánh Thể ít nhất mỗi năm một lần.  Đối với những tín hữu, suốt trong một năm, không rước Thánh Thể, buộc phải dọn mình xưng tội và rước Thánh Thể trong ngày lễ Phục Sinh, thời điểm Giáo Hội mừng kính việc Đức Kitô chịu chết và sống lại; và Người còn ở giữa chúng ta, do đó, nếu ngăn trở, chúng ta vẫn có cơ hội làm tròn bổn phận của mình vào một thời điểm thích hợp nhất, vì như chúng ta biết, Mùa Phục Sinh kéo dài từ đêm Phục Sinh đến hết ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Các Thứ Sáu Là Những Ngày Chay (Đền Tội)
                      Tất cả các thứ sáu trong năm, nếu không trùng vào ngày Lễ Trọng, đều là những ngày ăn chay và kiêng thịt.  Trong nhiều giáo phận, thay vì phải kiêng thịt vào mỗi thứ sáu, người tín hữu có thể chọn những hình thức khác để ghi nhớ thứ sáu là ngày ăn chay, bằng cách không ăn món thực phẩm, hoặc uống thứ nước mà mình ưa thích, hay tránh không tham dự một số cuộc vui giải trí, nhưng làm việc bác ái, từ thiện và cầu nguyện nhiều hơn hay thực hiện các việc tương tự. Tự do chọn lựa các hình thức đền tội /ăn chay, không có nghĩa là mình coi nhẹ Ngày Ăn Chay thứ sáu.  Chúng ta nên thận trọng quan tâm tới các đặc điểm đã có từ xa xưa, liên quan tới việc giữ Chay các ngày thứ sáu, chỉ vì lợi ích của mỗi người tín hữu; điều này ngay cả giới trẻ cũng biết như vậy.

Đóng Góp Trong Mùa Chay
                      Ăn chay, cầu nguyện và tu đức là những điều đặc biệt cần thực hiện trong Mùa Chay.  Đào luyện đức tin phải luôn kèm theo những công tác từ thiện, là cách bày tỏ tình yêu đối với tha nhân.  Vì thế, để Mùa Chay thêm ý nghĩa, việc đóng góp cụ để giúp những người đang trong cơn nguy cập cũng là điều đáng khích lệ.  Tham gia việc nâng cao tài chánh trong chiến dịch Mùa Chay cho cơ quan từ thiện công giáo Caritas hoặc cung cấp vật dụng cho những kẻ khốn cùng cũng là các sự kiện nên làm.

Quyên Góp Cho Đất Thánh Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 25 tháng 3
                      Các Kitô hữu tại Đất Thánh rất cần và rất cần tới sự tương trợ của chúng ta.  Tông Đồ Phaolô đã từng khuyên nhủ các cộng đoàn tín hữu của Người ủng hộ những kẻ nghèo túng tại cộng đoàn Giêrusalem.  Do đó, mọi tín hữu nên rộng lòng và giơ tay trợ giúp trong việc quyên góp này.  Tiền quyên góp sẽ dùng vào việ duy trì các sinh hoạt của Giáo Hội tại Đất Thánh.

Các Thông Tin Khác
 
Các Chúa Nhật và Những Ngày Lễ Buộc
                      Tham dự Thánh Lễ và Rước Mình và Máu Thánh Chúa là trung tâm đời sống của từng cá nhân và Giáo Hội.  Do đó, Giáo Hội có bổn phận nhắn bảo các tín hữu tham dự Thánh Lễ tất cả các Chúa Nhật và những ngày Lễ Buộc (Chúa Giáng Sinh, Lễ Thăng Thiên – Chúa Giêsu lên Trời), ngoại trừ vì một lý do thật sự nghiêm trọng không thể tham dự được.  Trong những ngày nêu trên, người tín hữu phải loại bỏ tất cả những hoạt động xã hội được kể là cần thiết, có thể làm cản trở mình trong việc tham dự Thánh Lễ, vui mừng vì là ngày của Chúa và tận hưởng một ngày nghỉ ngơi, bồi dưỡng.

Qui Định Chung Trong Việc Rước Thánh Thể
              1.-  Người tín hữu được phép Rước Thánh Thể hai lần trong một ngày, nhưng lần Rước Thánh Thể sau cũng dưới hình thức tham dự Thánh Lễ, chứ không thuộc về nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa.

               2.-  Người tín hữu không được ăn và uống trước khi Rước Thánh Thể ít nhất một tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc dùng nước để uống thuốc.  Người già hoặc bệnh tật, hay những ai chăm sóc họ, được Rước Lễ mà không phải giữ chay.

Việc giữ Chay trước khi Rước Thánh Thể đã có từ thế kỷ thứ 3.  Giáo Hội coi việc giữ Chay này như một sự chuẩn bị tâm hồn, và là cách tỏ lòng tôn trọng Phép Thánh Thể Trên Bàn Thờ.

Lễ Dầu
                      Là Thánh Lễ làm phép Dầu Thánh, để sử dụng trong Nghi thức Rửa tội, Xức dầu bệnh nhân, được tổ chức vào một ngày trong Tuần Thánh do giáo phận địa phương ấn định.  Những tín hữu có điều kiện, nên tham dự thánh lễ này, phản ánh sự  hiệp thông trong Giáo Phận.  Trong thánh lễ này, các linh mục đồng tế (hiện diện) sẽ lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục, trước Đức Giám Mục và cộng đoàn dân Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét