Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 34 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Khải Huyền 14,14-19; - Thánh Vịnh 96; - Luca 21,5-11


Chúa Xét Xử Địa Cầu Theo Đường Công Chính

Con Người Đầu Đội Triều Thiên
Tay Cầm Liềm Sắc Bén

                 Bài đọc hôm nay là một thị kiến về cuộc phán xét chung, phác họa hình ảnh Con Người đầy quyền quy (Đanien 7,14), đầu đội vương miện, tay cầm một chiếc liềm có lưỡi sắc bén, từ trời mây ngự xuống.  Vương miện tượng trưng chiến thắng sự dữ, và chiếc liềm có lưỡi sắc bén ám chỉ Người đã ngự đến vào ngày phán xét.  Chiếc liềm (có một lưỡi cong gắn liền với chiếc tay cầm) được xử dụng để gặt hái, và trong Kinh Thánh, ‘’mùa gặt’’, cách chung, miêu tả việc kết thúc lịch sử của Thiên Chúa, và việc thu góp tất cả mọi dân nước của Người lại với Người muôn đời.

                 Thị kiến của Gioan biến thành hình ảnh một mùa hái nho, thường được xử dụng trong Kinh Thánh Cựu Ước, tiêu biểu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trước tội lỗi.  Trong việc sản xuất rượu, các chủ vườn nho phải nghiền nát nho nơi một cái máy ép nho làm ruợu, (gồm bồn chứa bằng đá khoảng chừng 2,45 mét vuông, gọt đẽo nhẵn nhụi, tạo một hệ thống để nước nho thoát ra và chảy vào một chiếc bồn nhỏ hơn).  Nghiền ép nho nói lên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trước tội lỗi và những bất công trong xã hội nhân loại.

                 Hình ảnh các sự việc cuối cùng mời gọi chúng ta nhận thức tình trạng hiện hữu của con người, như chúng ta đã thấy, được diễn biến, theo truyền thống của Giáo Hội, trong suốt tháng 11 hằng năm.  Tất cả các thực trạng xác đáng, không thể chối bỏ, về thể lý cũng như tâm lý, trong cuộc sống trần gian:  chúng ta được sinh ra, chúng ta sẽ chết.  Con người mang niềm tin có thể cũng muốn kể các điểm khác nữa vào thực trạng, không thể thiếu, thí dụ:  thiên đàng, hỏa ngục, cuộc phán xét chung và việc Chúa đến lần thứ hai.

                 Tiến sĩ Stephen Hawkins, nhà vậy lý học nổi tiếng, mới đây hỏi:  ‘’Trong một thế giới tràn đầy hỗn loạn, cả lãnh vực chính trị lẫn xã hội và môi sinh, vậy làm sao nhân loại có thể chống cự nổi một trăm năm tới? ‘’  Rồi ông tự giải thích rằng đời sống con người mỏng dòn và tạm thời, chóng qua, nhưng lại phải đương đầu với rất nhiều thách đố như:  tình trạng đá đang tan trên các đỉnh chóp cao; các kho nguyên tử do những tay vô lương thức bí mật sản xuất, mỗi ngày càng nhiều; siêu vi khuẩn lây lan được phát minh theo khoa học tràn ngập đó đây; và ngay cả việc một hành tinh ẩn sẽ xuất hiện vào năm 2028!  Con người rồi sẽ suy nhược, nhưng sự thật không thể chối cãi là, đời sống nhân loại trên trái đất, vào một ngày nào đó, sẽ kết liễu – đó là quyết định ngàn đời của Thiên Chúa.

                 Giáo Hội luôn dậy rằng, thế gian tận cùng là lúc Đức Giêsu lại đến trong vinh quang.  Giáo Hội, vị Hôn Thê của Chúa hằng cầu nguyện:  ‘’Xin hãy đến, lạy  Chúa Giêsu, xin hãy đến.’’ Thiên Chúa là Đức Chúa và là Chủ lịch sử nhân loại.  Cuộc sống dường như hỗn loạn, bấp bênh, nhưng quan niệm về đức tin thì không như vậy - bởi vì, trần gian và đời sống chúng ta, có bàn tay Thiên Chúa giữ gìn.  Còn chúng ta, phải luôn cầu nguyện và trông chờ ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét