Thứ
Hai Sau Chúa Nhật 34 Thường Niên - Năm
Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Khải Hoàn 14,1-3.4b.5;
- Thánh Vịnh 24,1-2.3-4b.5-6; - Luca
Nền Trái Đất, Chúa Dựng Trên
Biển Cả
![]() |
Con Chiên Đứng Trên Núi Xion |
Khi Gioan nhìn, thị kiến của ngài thay đổi và bối cảnh
mà hiện nay ngài thấy là Đức Giêsu đang đứng trên đỉnh cao Núi Xion. Đức Giêsu được miêu tả là Chiên Thiên Chúa, và
luôn có một đoàn cơ binh gồm 144.000 vị thánh luôn quây quần, để tôn vinh và dâng
lời ca tụng, như sấm sét xuyên qua các tầng mây. Đó là một thị kiến liên quan tới
vinh quang, đem lại niềm hy vọng lớn lao.
Các biểu tượng trong thị kiến này có ý nghĩa rất sâu
sắc đối với những kẻ đã từng được Gioan đề cập tới từ thuở ban đầu. Họ biết, Núi Xion thực ra chỉ là một ngọn núi
mà trên đó Giêrusalem được thiết lập:
Isaia đã tiên đoán rằng đó sẽ là nơi, vào thời sau hết, Thiên Chúa sẽ thống
trị toàn cầu (Isaia 24,23). Gioan thấy lời
sấm hiện nay đã trở thành hiện thực qua một thị kiến, và điều quan trọng ở chỗ
là Vua Giêsu vinh hiển xuất hiện dưới dạng thức một con chiên.
Đức Giêsu - biểu tượng Chiên Thiên Chúa - là một đề
tài chính yếu chạy dài trong suốt Kinh Thánh Tân Ước. Nhìn thấy Đức Giêsu, Gioan liền tuyên bố: ‘’Đây
là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội bỏ tội trần gian.’’ (Gioan 1,29).
Thánh Phaolô công bố: ‘’Đức
Kitô, chiên lễ Vượt Qua của chúng ta, đã chịu hiến tế’’ (1 Côrintô
5,7). Thánh Phêrô dậy rằng, chúng ta được
cứu chuộc nhờ ‘’bửu huyết của Con Chiên
vẹn toàn, vô tì tích’’ (1 Phêrô 1,19).
Nhưng, hình ảnh ấy xuất hiện
trong sách Khải Huyền nhiều hơn các loại sách khác - ba mươi mốt lần. Gioan hiểu
rất rõ rằng Đức Giêsu đích thực là Chiên Vượt Qua, Đấng đã hạ mình chịu chết để
cứu chuộc trần gian.
Vây quanh Con Chiên là 144.000 tín hữu được cứu chuộc,
đã để Thánh Linh uốn nắn nơi họ, theo mẫu gương Đức Kitô. Họ là hoa trái, và chính là hoa trái đầu mùa
– tỏ rõ rằng toàn bộ mùa hái trái sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng, như vậy, chứng
tỏ đầy đủ quyền năng chuyển hóa của Thiên Chúa, đồng thời cho chúng ta một niềm
tin, là Đức Giêsu cũng sẽ biến đổi chúng ta nên giống và như hình ảnh của Người.
‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là lễ vật hoàn hảo, vô
tội, một con chiên không tì vết. Chúng
con hy vọng được tham dự bữa tiệc ở trên trời và cùng đạo binh thiên quốc cất
tiếng tung hô: ‘’Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận phú qúi và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự
với vinh quang, và muôn lời chúc tụng’’ (Khải
Huyền 5,12)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét