Thứ Sáu
Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên -
Năm Lẻ
& Năm Chẵn
Tin Mừng: - Mátthêu 13,54-58
Câu 57 là câu chính trong bài đọc hôm nay. Năm chữ ngắn trong câu này nói nhiều tới Đức
Giêsu: ‘’Họ vấp ngã vì Người.’’ Thiên Chúa biết, ngay từ giây phút Đức Giêsu
sinh ra, thì loài người đã xúc phạm đến Người.
Thực vậy, người ta đã vấp phạm tới danh tính Đức Giêsu
- nhiều người đã dùng tên Người để thề
thốt! Mátthêu khéo léo thu tóm một số
nghi vấn diễn đạt các hành vi xúc phạm đến Đức Giêsu. Các nghi vấn đụng chạm tới gia phả của Người
- Đức Giêsu sinh ra ở đâu, thân phụ mẫu
của Người là ai, và Người sống bằng cách nào – (Có phải Người là con bác thợ mộc
chăng?).
Những kẻ gièm pha nhìn Đức Giêsu qua lăng kính thấp
hèn – nghĩa là họ nhìn Đức Giêsu với quan điểm thế tục, chứ không nhìn Người với
quan điểm siêu nhiên. Họ định tính giá
trị, khả năng và nhân phẩm của Người theo sự hiểu biết thông thường nơi thế
gian, mà chúng ta vẫn dùng để phán xét và công kích nhau. Đức Giêsu làm cho trần gian biến thành một nhân
loại mới, một tạo vật mới - biết cúi đầu bái phục và tôn vinh Người, chứ không như
những kẻ từng xúc phạm tới Người.
Chúng ta nên cẩn trọng, đừng lỗi phạm tới Đức Giêsu.
Chúng ta có thể dễ dàng lỗi phạm tới Đức Giêsu, dưới hình thức công kích các giáo
điều của Người hoặc chống đối lời khuyên dạy của Giáo Hội. Không phải tất cả những gì Đức Giêsu giảng dạy
đều dễ dàng tiếp thu và đón nhận: chẳng
hạn, Người nói: nếu mắt anh làm dịp cho anh phạm tội, thì tốt hơn là hãy móc nó
ra mà vứt đi; và Người còn nói thêm: bất cứ ai tra tay vào cầy mà con quay lại
phía đằng sau, thì không xứng đáng vào Nước Trời.
Với tư cách là người rất có quyền thế và đầy lòng
khoan dung, Đức Giêsu đề cập tới vấn đề tội lỗi, sự chết, thiên đàng, hỏa ngục
và phán xét; Người không ngần ngại khi công bố, số phận đời đời của nhân loại
liên quan chặt chẽ tới thái độ và khả năng nhận biết Người. Đức Giêsu đến trong thế gian để gây chia rẽ: đó
là nguyên nhân tạo nên chống đối. Đức Giêsu
đến để làm chứng và tháp nhập chúng ta vào nhân loại mới của Thiên Chúa, vào tạo
vật mới của Thiên Chúa.
Đó là một đặc quyền lớn lao, mà có lẽ chúng ta chưa
từng bao giờ nghĩ tới, đúng như lời C.S. Lewis diễn tả: ‘’Thiên
Chúa trở nên người phàm cốt ý là biến đổi các tạo vật thành con cái của Người; không
chỉ đơn giản là sản sinh những con người tốt đẹp hơn con người cũ, nhưng là để
sản sinh một nhân loại mới. Như thế không giống như tập luyện một con ngựa biết
nhẩy tốt hơn và tốt hơn, nhưng giống như là biến con ngựa thành một tạo vật
mang đôi cánh.’’
‘’Lạy
Chúa Giêsu, chúng con vui mừng vì ơn cứu độ chúng con nhận được, và ước ao ôm ấp
toàn bộ Tin Mừng. Chúng con tuyên xưng
Chúa là Chúa và là Vua, đồng thời mỗi ngày hết lòng sống theo Tin Mừng.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét