Thứ Tư
Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm
Chẵn
Tin Mừng: - Mátthêu 13,44-46
Tháng Mười Một năm ngoái, một sinh viên trường đại học
Cambridge tham dự chương trình Ai Muốn Làm Triệu Phú và đã thắng 32.000
bảng Anh. Sinh viên trúng giải đã xung
toàn bộ số tiền cho qũi một ngôi nhà
cho trẻ em khuyết tật ở Thái Lan.
Lydia Nash, đang theo khoa tâm lý học tại trường cao
đẳng Wadham, được một phần thưởng tiền mặt, trong cuộc thi đố vui, đặc biệt dành
cho các giáo sư và sinh viên năm thứ nhất, do đài truyền hình ITV tổ chức. Năm 2003, cô đã từng phục vụ Qũy Chăm Sóc các
Tín Hữu Kitô Giáo, lo cho trẻ em bị bỏ rơi, ngay ngoại ô Bangkok, và nay cô quyết
định dành số tiền thưởng cho Qũy này.
Với số tiền thưởng kia, Lydia Nash có thể làm được
nhiều việc cho bản thân mình, nhưng cô đặt những người khác lên hàng đầu, đồng
thời lên tiếng: ‘’Tôi ôn lại, lần đầu tiên thấy các em nằm trong nôi, chẳng có tình yêu
hoặc lòng thương mến. Số tiền tôi được,
là tặng vật Thiên Chúa gửi đến; tôi cảm thấy tôi có bổn phận phải cho đi số
tiền ấy, và tôi biết, phần lớn số tiền sẽ được gửi tới Thái Lan.’’
Tom Monagham được kể là một
trong số những công ty thành đạt nhất Hoa Kỳ.
Ông vừa thu được một tỷ mỹ kim nhờ bán một loạt các máy bay trực thăng,
phi cơ phản lực, xe hơi, du thuyền và các đồ tạo tác qúi hiếm khác, mà ông đã sưu
tầm. Ông muốn dung số tiền thu được để phục
vụ Chúa và Giáo Hội.
Libet Rausing là nữ thừa kế một tài sản
trị giá 6 tỉ ba trăm triệu bảng Anh, và nếu xét về giá trị tinh thần Kitô giáo,
thì bà được kể là một nhân vật qúa hào phóng, đầy lòng từ thiện, đã dâng cúng số
tiền cho Giáo Hội. Lydia Nash, Tom Managhan và Liber Rausing chia
sẻ một điều – nhờ mỗi người trong họ đã khám phá được một kho tàng cao trọng và
qúi giá hơn tiền của.
Dụ ngôn hôm nay tập trung vào hai cá nhân, một người
khám phá được kho báu chôn giấu trong ruộng, còn người khác, một thương gia, thành
công trong việc tìm kiếm viên ngọc đẹp - cả hai người đều làm cho cuộc sống của
mình thay đổi – các quyết định thay đổi là một tưởng thưởng đến với họ. Người Tây phương giầu có vật chất, nhưng nghèo
khó về tinh thần. Trong xã hội tiêu thụ,
hằng ngày người ta phụng thờ thần tài và tận hưởng các thú vui riêng lẻ.
Nhưng, nói cho cùng, con người không thể tìm được hạnh
phúc lâu bền trong thế giới vật chất - người ta chỉ tìm được hạnh phúc nơi một
cá nhân, và cá nhân đó chính là Đức Giêsu.
Có thể minh xác rằng, vận mệnh của chúng ta nằm ở phía bên kia trái đất
này, sứ vụ của chúng ta là phục vụ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, là khám phá
ra khó báu chôn giấu trong ruộng và tìm kiếm viên ngọc đẹp, nhờ ân sủng Thiên
Chúa.
‘’Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là kho báu và là viên
ngọc. Chúa đem sự ổn định và an bình đến cho chúng con, đồng thời
giúp chúng con ý thức rằng, cuộc đời là nơi tạo dựng sự thánh thiện và hiểu biết
Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con
và Chúa Thánh Thần.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét