Thứ
Ba Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm
Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Galát 5,1-6; - Thánh Vịnh
119,41.43.44.45.47.48; - Luca 11,37-43
Con Vui Thú Với Mệnh Lệnh Của
Chúa
Bất cứ nơi nào chúng ta đi tới, bất cứ việc gì chúng
ta làm, chắc chắn đều có những người lưu ý và quan tâm, đo lường đời sống chúng
ta. Biết được tình trạng an ninh, có lẽ
là nhờ chúng ta biết nhìn xa trông rộng - ném cặp mắt quan sát – theo dõi và
nghiên cứu luật lệ quốc gia, mức sinh hoạt mỗi địa phương, cũng như thẩm định đúng
công việc chúng ta đang thực hiện, tạo lợi nhuận hợp lý.
Chúng ta có thể hoạch
định tiêu chuẩn sống cho mình dựa theo khả năng quan sát, mức lương tối thiểu,
tầm quan trọng của công ty do chúng ta đang điều hành, y phục chúng ta mặc, kích
thước nhà cửa chúng ta ở, chiếc xe chúng ta chạy hay phương thức chúng ta dậy dỗ
con cái.
Mặc dù lề luật định sẵn trong Kinh Thánh Cựu Ước, không
nông cạn, hoặc mang tiêu chuẩn bề ngoài, nhưng khi áp dụng, rất dễ hướng tới
ngoại tại, và không gây được tác động tâm linh.
Chứng minh cụ thể nhất là việc làm của những người sống đồng thời với Đức
Giêsu, nhất là nhóm Pharisêu, thường gặp phản ứng kịch liệt từ Đức Giêsu.
Nhưng lề luật cũng
là một cạm bẫy khiến tín hữu Galát phải sa ngã.
Phaolô đã gieo niềm vui cho tín hữu Galát, để họ sống trong tự do với Chúa
Thánh Thần, nhưng điều làm Phaolô cảm thấy khiếp sợ, khi được biết họ đã từ bỏ
sự tự do của Tin Mừng, sự tự do hoạt động bằng niềm tin, không lệ thuộc vào lề
luật, nhưng họ đã lại mau mắn trở về với lề luật của Giuđa và chịu cắt bì.
Tuy nhiên, khi lâm vào tình cảnh giống như các tín hữu
Galát, tất cả chúng ta có thể cũng dễ bị sa ngã như họ. Chúng ta mất niềm tin vào ở điều chúng ta không
thấy, và thay vào đó, chúng ta lại ước ao những gì có tính cách cụ thể, thiết
thực. Nhưng tin, cậy và mến, mặc dù tạo
hoa trái nơi đời sống chúng ta, khiến mọi người chung quanh có thể nhận biết, cũng
chỉ là hoa trái nội tại, mà chỉ những kẻ cậy tin, mới được hưởng vinh quang Nước
Trời, như lời Thiên Chúa đã hứa, đối với những kẻ yêu mến Người và làm mọi sự
theo ý Người (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 1814).
Nơi nào Thần Linh Chúa ngự trị, nơi ấy có tự do. Tự
do đến từ sự tìm kiếm Đức Kitô ngay trong tâm hồn chúng ta, và từ việc tuân hành
lề luật mới như Đức Giêsu đã kêu gọi chúng ta sống: đó là ‘’luật tình yêu’’. Thánh Têrêsa
Avila bảo: Mặc dù Chúa không ở với chúng
ta bằng sự hiện diện thể lý, nhưng có những người hàng xóm, thân cận, để chúng
ta yêu thương và phục vụ - thì cũng tốt như ở với Chúa vậy.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét