Thứ Tư Sau
Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm
Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Galát 5,18-25; Thánh Vịnh 1,1-2.3-4+6;
- Luca 11,42-46
Vui Thú Với Lề Luật Chúa
Mỗi
người trong chúng ta đều có một ước muốn bẩm sinh, giúp chúng ta có thể tránh
được thái độ lưỡng lự, hầu vượt thắng các bối rối trong cuộc sống đáng lẽ chỉ
trong giới hạn ‘‘trắng - đen‘‘. Chúng ta thích
những gì vô cùng phức tạp, phải được gọt giũa kỹ lưỡng, để trở thành các vật thể
tương đối sạch sẽ, xinh xắn, hay đón nhận các lời nói thanh nhã, dễ thương, hồn
nhiên, hoặc trú ngụ ở những nơi có phòng ốc gọn gàng, ngăn nắp.
Nhưng cuộc sống không giống như
thế, và bài đọc hôm nay, trích từ thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, kêu mời
chúng ta sống cuộc đời thoải mái, với câu mở đầu: ‘‘nếu
anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa…‘‘
‘‘NẾU‘‘ mở đầu cho đoạn thư, thúc
đẩy chúng ta tự hỏi, ‘‘Chúng ta có để cho
Thần Khí hướng dẫn không?‘‘ Tìm một
câu trả lời, qua việc khảo sát bản liệt kê kết qủa do tính xác thịt gây nên, và
hoa trái của Thần Khí, chúng ta như người đặt ‘‘một chân vào cả hai lãnh vực‘‘.
Hình như cả việc làm do tính xác thịt lẫn hoa trái của Thần Khí đều
ngự trị sẵn trong chúng ta.
Hành động thường không tỏ lộ rõ
chúng ta là ai, hay điều gì tiềm ẩn trong tim óc chúng ta; cũng như chẳng nói
thật việc chúng ta cố gắng phấn đấu là do ích kỷ hay vì yêu mến. Chúng ta có thể sai lầm và phạm lỗi, nhưng
qua ơn sám hối, chúng ta thú nhận là mình không muốn sống theo tính xác thịt,
nhưng để Thần Khí hướng dẫn.
Cuộc phấn đấu tiếp tục, chứng tỏ
luật mới đang thống trị nơi tâm trí chúng ta, nhờ Bí Tích Rửa tội. Lề Luật Thiên Chúa dành cho con người không
phải là một thứ lề luật do tính xác thịt:
‘‘Luật đó là giới răn mới, Đức
Kitô ban cho chúng ta, là hãy yêu mến nhau như Người đã yêu mến chúng ta. Đây là luật mới của Chúa Thánh Thần.‘‘ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo 2555).
Sống và bước đi nhờ Thần Linh là
một quyết định của con tim, và để có thể dẫn tới quyết định này chúng ta cần sự
hướng dẫn. Cuộc đời không phải chỉ là trắng
hay đen, mặc dù chúng ta có thể cho rằng, sống ở đời dễ dàng hơn người ta nghĩ. Chúng ta cần sự soi dẫn của Thần Linh, sự khôn
ngoan do Thần Linh đem tới, mỗi khi chúng ta đắn đo lựa chọn sự kiện chúng ta bầy
tỏ tình yêu trong một trường hợp hay hoàn cảnh đặc thù nào đó.
Sống và bước đi trong Thần Linh là
một tiến trình linh động: Đó là một sự lựa
chọn, một sự lựa chọn mà chúng ta cần phải làm từng ngày, và tất cả mọi ngày -
lựa chọn yêu mến, như Đức Kitô Giêsu đã yêu mến chúng ta.
Hôm Nay Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng
Avila, Xin Đọc Bài Đã Đăng, Cùng Ngày, Năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét