Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 1,11-14; - Thánh Vịnh
33,1-2.4-5.12-13; - Luca 12,1-7
Thiên Chúa Là Đấng Làm Nên Mọi
Sự
Đức Giêsu đã ra đi để chuẩn bị một chỗ cho chúng ta,
và Chúa Thánh Thần được sai đến để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. Chúa Thánh Thần là Đấng gìn giữ và bảo chứng
di sản của chúng ta – đó chính là sự sống đời đời.
Phaolô mượn tư tưởng trên để viết nên các thư của mình,
thí dụ như, trong 2 Côrintô 5,5: ‘’Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy
chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng’’.
Bổn phận của chúng
ta là canh giữ di sản của Chúa Thánh Thần, và chúng ta làm việc ấy nhờ ơn phù
trợ của Chúa Thánh Thần. Phaolô nhắn bảo
Timôthê: ‘’Giáo lý tốt đẹp đã trao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh
Thần ngự trong chúng ta’’ (2 Timôthê 1,14).
Chúa Thánh Thần là người bạn tốt lành nhất của chúng
ta; Người luôn túc trực và được sai đến để hướng dẫn, chỉ đạo và an ủi chúng
ta. ‘’Hơn
nữa lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không
biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp
chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì
Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa’’ (Rôma 8,26-27).
Vậy bằng cách nào chúng ta biết Chúa Thánh Thần? Chúng ta biết trong chúng ta có Thần Linh, vì
với niềm hân hoan và tin tưởng, chúng ta có thể nói: ‘’Đức Giêsu là Chúa’’. Hôm
nay, chúng ta cùng nhau công bố sự thật này: đó là lời khuyên dậy của Chúa Thánh
Thần. Ơn gọi là lời mời chúng ta sống mỗi
ngày trong quyền năng Chúa Thánh Thần.
Giáo Hội được thiết lập nhờ Chúa Thánh Thần, và chúng ta cần trở nên một
dân của Chúa Thánh Thần.
Đức Hồng Y Leon Joseph Suenens có một cảm nhận sống
động, và cho rằng, Chúa Thánh Thần là Đấng rất quan trọng, đang sinh hoạt trong
đời sống người Kitô hữu, đồng thời có thể làm cho Giáo Hội thêm tăng trưởng. Đức
Hồng Y nói: ‘’Đối với thánh Phaolô, Giáo Hội của Đức Kitô không phải là một tổ chức
hành chính, nhưng là một cơ chế hữu thể sống động gồm các ân huệ, đặc sủng và
phục vụ. Chúa Thánh Thần đến và ở với
tất cả mọi người Kitô hữu, và ban cho mỗi người một đặc ân riêng, khác biệt
nhau.’’
‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ
vì Chúa đã ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, Đấng là bảo chứng đời sống mai hậu
của chúng con. Xin Chúa dậy chúng ta biết
gìn giữ ân sủng của Thần Linh trong cuộc sống chúng con; và xin dậy chúng con
biết bảo toàn việc làm của Thần Linh trong đời sống chúng con.’’
Ngày Mai, Lễ Kính Thánh Sử Luca
Xin Đóng Đọc Bài Đã Đăng,
Cùng Ngày, Năm
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét