Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Thứ Hai Sau Chúa Nht 28 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nht 28 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Galát 4,22-24.26-27.31-5,1; - Thánh Vịnh 113,1-2.3-4.5a+6-7; - Luca 11,29-32


Chúa Siêu Việt Trên Hết Mọi Dân

Chúng Ta Là Con Của Người Tự Do

                 Bàn tay Thiên Chúa được thể hiện trong câu truyện liên quan tới Abraham và hai giao ước. Sara là vợ Abraham, sợ rằng mình không bao giờ mang thai, nên trao nộp Haga, một phụ nữ nô lệ người Ai Cập cho Abraham, và bà đã sinh cho Abraham một người con trai, tên là Ishamel. 

Nhưng sau này, theo lời Chúa hứa, Isaac sinh vào đời, do đó Sara không còn muốn mẹ con Haga sống quanh quẩn bên mình nữa, nên đuổi họ vào sa mạc.  Tuy nhiên, Thiên Chúa đã can thiệp và cứu vớt cuộc sống đời họ.
 
Ishmael lớn lên, rồi trở thành một chiền sĩ danh tiếng, và sinh được mười hai người con trai, mỗi người làm đầu một chi tộc ở Ảrập, gọi là dân Ishmalites.  Những người theo hồi giáo tôn kính Ishmael như một vị trưởng đại tộc.
 
Như thế chúng ta mới biết Thiên Chúa có một kế hoạch riêng. Thiên Chúa có thể cũng đã ưng tuyển và chúc phúc cho con cháu Haga, nhưng, đúng như lời đã hứa; tuy nhiên, Người trả lại sự thai nghén và chúc phúc cho Sara. 

Vì thế, tất cả chúng ta đều là con cháu Abraham và Sara - không phải là con cháu của người phụ nữ nô lệ, nhưng là con cháu của người đàn bà tự do, một sự kiện hình như rất trọng đại liên quan tới tự do, đồng thời còn giữ một vai trò đặc biệt trong sự tương hợp với giao ước.  Phaolô nói:  ‘’Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang ách nô lệ một lần nữa’’ (Galát 5,1).

                 Nguyên tắc căn bản trong giáo huấn của thánh Phaolô là:  Vì muốn chúng ta được tự do, nên Đức Kitô đã giải thoát chúng ta.  Đôi khi, dường như chúng ta không cảm thấy được tự do và thoải mái – vì kinh nghiệm cho biết, quyền lực tội lỗi đã nắm giữ chúng ta lại, do đó chúng ta dễ dàng cảm thấy bất lực và bị dồn nén.

Sống trong Thần Linh không phải là lối sống dễ dàng và thoải mái – nhưng đó là con đường phải chọn lựa, và vâng theo Chúa Thánh Thần.  Phaolô, hơn bất cứ ai khác, là người hiểu biết rất rõ, nếu sống xa cách Chúa Thánh Thần, con người phải chịu nhiều đau khổ và bị địch thù tấn công.
 
Một trong những ân sủng lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta là sự tự do – nghĩa là chúng ta có thể chọn lựa giữa tốt và xấu, chúng ta được quyền quyết định hướng về xác thịt hay thần linh, chúng ta được phép sống vì Chúa hoặc vì cá nhân mình. 

Bí quyết để có thể sống trong Chúa Thánh Thần là sám hối -  chúng ta sa ngã, chúng ta lầm lỗi, chúng ta phạm tội, nhưng mỗi ngày chúng ta đều được mời gọi sống như con cái Chúa Thánh Thần, ‘’điều tốt yếu là mỗi ngày chúng ta nên bắt đầu lại.  Không có cách nào tốt hơn để có thể kết thúc đời sống tâm linh hữu hiệu hơn là bắt đầu trở lại sống trong Chúa Thánh Thần, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã sống trọn vẹn ơn gọi ấy.’’ (thánh Phanxicô Sales)

                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con đừng bao giờ nghĩ sai lầm là Chúa cũng mang hình ảnh và huyết thống con người  tội lỗi.  Chúa đã làm cho chúng con trở thành con cái tự do.  Xin giúp chúng con biết qúi trọng tự do và sử dụng ân sủng ấy để phụng sự Chúa, hầu chúng con có thể đảm trách một trách vụ tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng trong lịch sử cứu độ.’’  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét