Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 15,35-37.42-49; - Thánh Vịnh 56,10.11-12.13-14; - Luca 8,4-15

Thiên Chúa Ở Bên Tôi

Gieo Xuống Thì Hư Nát

               Thánh Augustine nói:  ‘’Không có điểm nào thuộc lãnh vực đức tin Kitô giáo lại gặp nhiều chống đối bằng việc thân xác sống lại từ cõi chết.’’  Vì thế, Phaolô đã ứng đối các địch tủ bằng hai câu hỏi tổng hợp:  1.)  Thân xác sống lại giống cái gì?  2.)  Điều căn bản nào khiến chúng ta tin một thân xác thực sự sống lại và còn tồn tại?

               Trả lời câu hỏi thứ nhất, Phaolô lấy hạt giống và cây cối ra dẫn chứng.   Hạt giống luôn là niềm hy vọng, là niềm tin ở tương lai.  Hạt giống thì rất nhỏ, khô cứng, rõ ràng là không có sự sống. Tuy nhiên, hạt giống chứa đựng một sức sống đầy tiềm năng.  Theo Phaolô, đó là con đường dẫn tới sự hiểu biết về sự sống lại.
  
Hiện nay, con người chúng ta hoàn toàn chỉ là một hạt giống, vậy chúng ta sẽ là gì trong tương lai.  Một tiến trình tiếp diễn để thực thể thay đổi.  Sự thay đổi nơi hạt giống không hoàn toàn giống như thân xác con người, bởi vì Thiên Chúa ban cho con người một thân xác với đặc thù. 

Hạt giống là bản tính con người hiện nay của chúng ta.  Cây cối xanh tươi sẽ trổ sinh hoa trái chính là sự sống lại của Đức Kitô.  Sự khác biệt tiếp nối giữa thân xác trần tục và thiên đàng:  nghĩa là cái trước kia đuợc gieo xuống đất thì hư nát, nhưng trỗi dậy thì bất diệt, cái sau này tỏa sáng và vinh quang. 

Phaolô giải thích về chất lượng bị hư nát nơi thân xác chúng ta hiện nay, sẽ được chuyển hoán cách nào đó để trở thành chất lượng linh động:  như vậy có thể nói, sự nhơ nhuốc trở thành lộng lẫy, yếu đuối trở thành sức mạnh, thể lý biến thành linh tính.  Chúng ta có thể trông chờ sự chuyển đổi thân xác, để chấm dứt tình trạng yếu đưối và vô hiệu ở nơi cá nhân mình.

                 Phaolô trả lời câu hỏi thứ hai bằng cách suy nghĩ về Đức Kitô Phục Sinh.  Đức Kitô là một con người trần thế như ý Thiên Chúa muốn.  Là con người, nên Đức Kitô đã chia sẻ hầu hết mọi cảm nhận cùng nhân loại (xuất phát từ tổ tiên sa ngã Adong), như vậy chúng ta cũng chia sẻ cùng ‘’nhân vật Nước Trời’’ (xuất phát từ sự sống lại của Đức Kitô).
 
                 Phaolô đem một nhân vật gương mẫu đến đặt trước mặt chúng ta, buộc chúng ta phải noi theo -  đó là Đức Giêsu đã chia sẻ cùng chúng ta cuộc sống con người và giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào sự sống lại.

                 Niềm hy vọng tuyệt vời này không chỉ là điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng là thực trạng sự sống hiện tại nơi chúng ta.  Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dậy rằng: ‘’Đúng thật là Đức Kitô sẽ làm cho chúng ta sống lại ‘vào ngày sau cùng’, thì cũng đúng thật, là một cách nào đó, chúng ta đã sống lại với Đức Kitô.  Thật vậy, nhờ Chúa Thánh Thần, đời sống người Kitô hữu, ngay từ bây giờ trên trái đất này, đã là một sự thông phần vào sự chết và sự phục sinh của Ðức Kitô’’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1002).


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thánh Thần Chúa trên con, hầu con có thể am hiểu sự sống lại của Chúa.  Nhờ hiệp nhất với Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa trong phép Thánh Thể, xin thêm sức mạnh để con có thể sống cuộc đời như một chi thể của Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa trên trần gian này’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét