Thứ Sáu
Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm
Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giảng Viên 3,1-11; - Thánh Vịnh
144,1a+2abc.3-4; - Luca 9,18-22
Ấy Con Người Khác Chi Hơi Thở
Kinh Thánh tiết lộ cho chúng ta biết Thiên Chúa, Đấng
là khởi đầu và là tận cùng, tính bằng thời gian. ‘’Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng
tạo trời và đất’’ (Sách Sáng Thế 1,1). ‘’Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng’’
(Khải Huyền 22,13).
Thiên Chúa muốn chúng
ta nhận biết Người, qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Phần kết thúc bài đọc hôm nay, tác giả sách Giảng
Viên cho biết, chúng ta có thể cảm nhận các việc làm của Thiên Chúa suốt chiều
dài lịch sử nhân loại, nhưng chúng ta lại không đủ khả năng để hiểu thấu toàn bộ
chương trình bất tận của Người.
Xuyên qua nội dung
bài đọc hôm nay, tất cả mọi người chúng ta đều biết rất rõ, chu trình tính bằng
thời gian của mỗi tạo vật được ghi đậm nét trong từng cuộc sống và lịch sử nhân
loại.
Hơn nữa, lúc sinh
thời, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng nhận xét và nhắn bảo: ‘’Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn,
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà’’ (Galát
4,4). Thời gian viên mãn diễn ra trùng hợp
với mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, và với mầu nhiệm Cứu Chuộc
trần gian.
Thời gian thực sự đã
tới hồi viên mãn, chính là lúc Thiên Chúa xuống thế làm Người, đi vào lịch sử
nhân loại. Sự vĩnh cửu đi vào thời
gian: vậy sự gì có thể cao trọng hơn hồi
viên mãn?
Trong Kitô giáo, thời
gian có một tầm mức quan trọng đặc biệt.
Vũ trụ được tạo dựng trong vòng thời gian, do Thiên Chúa ấn định; lịch sử
cứu chuộc khai mở, khi thời gian tới ‘’hồi
viên mãn’’, Thiên Chúa nhập thế làm người; đến ngày cánh chung, Con Thiên
Chúa là Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Trong Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, thời
gian trở thành một khuôn thước do Thiên Chúa, Đấng hằng hữu, qui định.
Trong nghi thức phụng
vụ lễ đêm Chúa Phục Sinh, phần làm phép Nến, dấu chỉ Đức Kitô Phục Sinh, chủ tế
đọc: ‘’Đức
Kitô hôm qua và hôm nay, Nguyên Thủy và Cùng Đích, Alpha và Ômêga, thời gian là
của Chúa, và mọi thế hệ là của Chúa, vinh quang và vương quyền là của Chúa, qua
mọi thế hệ cho đến muôn đời.’’
‘’Lạy Chúa Giêsu,
Chúa tể thời gian, con dâng hiến ngày hôm nay cho Chúa. Con nguyện xin Chúa luôn gìn giữ con bên Ngài. Amen.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét