Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Châm Ngôn 3,27-34; - Thánh Vịnh 15,2-3.4-5; Luca 8,16-18

Đừng Cãi Mưu Hại Tha Nhân

Đừng Mưu Hai Tha Nhân

               Trong sách Châm Ngôn, chúng ta khám phá được một kho tàng khôn ngoan, hướng dẫn mọi người cách sống ở trên đời, nhắn bảo cha mẹ phương thức dậy dỗ và giúp con cái phát triển các nhân đức, chuẩn bị cho chúng đón nhận những ơn lành phúc lộc từ Thiên Chúa.  

Cộng đồng Do Thái hiểu rõ một trận chiến mà giới trẻ sẽ phải đương đầu dưới các hình thức cám dỗ, khiến họ dễ dàng không quan tâm tới Chúa và cha mẹ nữa, để rồi làm bất cứ điều gì họ tự ý cho là tốt, hoặc do áp lực của các bạn cùng lứa tuổi. 

Nội dung cuộc đối thoại có tính cách khẩn trương, nhưng với giọng nói tràn đầy yêu thương, giữa cha mẹ và con cái, chứng tỏ dân Do Thái khát khao đặt để con cái mình vào đường ngay, nẻo chính, đến như thế nào.

                 Lời hướng dẫn từ câu 27 đến 31, liên quan tới sự tương quan giữa chúng ta và tha nhân.  Suốt cuộc sống, rất nhiều cơ hội giúp chúng ta có thể làm những việc lành, phúc đức - một lời nói dịu dàng, một nụ cười, cho qúa giang một cuốc xe hoặc một cánh thư, một vài câu thăm hỏi….  Có lẽ chúng ta cho rằng, những việc đó quá tầm thường, không đáng quan tâm, chú ý. Nhưng, Đức Giêsu lại lưu ý đặc biệt tới các vấn đề này, nên Người bảo chúng ta hãy gắng công tìm kiếm điều lành mà làm, hơn là chẳng muốn làm gì:  ‘’Anh muốn người ta làm cho anh điều gì, thì anh hãy làm điều ấy cho họ’’.

Nếu có dịp, Đức Giêsu luôn tìm cách bầy tỏ tình yêu của mình cho tha nhân.  Người không bao giờ nhắn bảo ai trở lại vào ngày mai mới làm cho họ cái này, cái kia.  Bạn có giúp con cái nắm bắt cơ hội bầy tỏ tình yêu với tha nhân, khi có dịp không? 

                 Giận dữ vô căn cứ và ác tâm dễ dàng nổi dậy trong tâm trí chúng ta: giới trẻ ngày nay đang sống giữa một xã hội lấy bạo động để đối ứng các tình huống được kể là rất nhỏ nhoi, và dùng nhiều thủ đoạn bất chính như trộm cướp, buôn bán ma túy, và các tội trạng khác… để kiếm tiền.  Nguyên nhân là vì giới trẻ thiếu nền giáo dục luân lý, không biết cách hành động khác hơn, nên đã đã chọn lối sống tự hủy hoại mình.  Có thể họ đã bị ảnh hưởng các loại phim ảnh chuyên về bạo động, và hướng tới vật chất. 

                 Thiên Chúa có quyền năng giúp giới trẻ của chúng ta thoát khỏi tình trạng đen tối này.  Giới trẻ đang bị cuộc sống tương đối, tiêu thụ và tận hưởng khoái lạc cuốn hút.  Giới trẻ đi trên con tầu đang bị nước biển tạo thành sóng gió và cố tình vùi dập họ.  Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ hướng dẫn họ trong suốt cuộc sống, và giải thoát họ khỏi xiềng xích tội lỗi, loại bỏ đức tin.  Tội lỗi cướp đoạt tước vị cao trọng và ơn gọi đích thực của chúng ta – khiến chúng ta không còn sống như con cái Thiên Chúa nữa. 


                 Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các cha mẹ hết lòng tin tưởng và đầy tràn tình yêu, để họ dậy bảo con cái biết lựa chọn những điều tốt lành; cho những anh chị em có bổn phận hoạt động với giới trẻ, và cho tất cả mọi gia đình Kitô giáo, để con cái họ mỗi ngày càng yêu mến Đức Kitô hơn, và là chứng nhân của các bạn cùng thế hệ với họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét