Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 24 Thường NIên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 24 Thường NIên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 15,12-20; - Thánh Vịnh 17,1.6-8.8b+15; - Luca 8,1-3


Chúa Cứu Ai Trú Ẩn Dưới Cánh Tay Người

Đức Giêsu Đã Trỗi Dậy Từ Cõi Chết 

              Việc Phaolô chấn chỉnh các sai lầm và những hiểu biết lệch lạc của tín hữu Côrintô là một việc làm rất hệ trọng.  Bây giờ là lúc đi sâu vào bài học của Phaolô, liên quan tới sự sống lại.   Một số tín hữu cho rằng không có vấn đề kẻ chết sống lại, và điều đó cũng không nằm trong chương trình Thiên Chúa sắp đặt cho nhân loại.
 
Nếu kẻ chết thực sự không sống lại, thì Phaolô sẽ biện giải và dẫn chứng với bốn điểm:  Đức Kitô đã không trỗi dậy; lời rao giảng của Phaolô trở thành hão huyền – ngôn từ của Hy lạp là kenos – ‘’không sinh lợi ích’’, và như thế Phaolô trở thành kẻ công khai trình bầy sai lệnh ý định của Thiên Chúa; đức tin Kitô giáo là vô nghĩa, và các tín hữu tân tòng sẽ trở về tình trạng tội lỗi trước kia; và thân xác các tín hữu qua đời đã bị sự chết làm tan rữa. 

Lời giải thích sau đây không phải là cách biện luận vô bằng chứng:  Có lẽ Phaolô đã gặp những người từng biết Đức Giêsu trong những ngày Người còn ở Galilê, nhưng họ chưa có khái niệm về sự sống lại của Người - đối với họ, Đức Kitô là một ngôn sứ, đem đến cho họ niềm hy vọng, và chỉ có thế thôi.

                 Lời biện giải chủ yếu sau đây của Phaolô có thể bẻ gẫy ức đoán của họ: ‘’Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em’’ (1 Côrintô 15,17).  Tín hữu Côrintô tự nghĩ , họ được tràn ngập sự khôn ngoan, vì họ là người Kitô hữu.  Nhờ trở lại với Đức Kitô, mà họ đã được hoán cải; nhưng nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì chẳng có gì thay đổi.  Cuối cnùg, họ cũng chỉ giống như tất cả mọi người khác mà thôi.  Từ chối việc sống lại đã làm tan vỡ tất cả mọi mầm mống tình yêu mới thành hình, mặc dù mang danh hiệu người Kitô hữu:  họ vẫn bị tụt xuống ngang hàng với những kẻ vô thần (dân ngoại). 

                 Phaolô ám chỉ những người Kitô hữu tại Côrintô sẽ phải trải nghiệm nhiều trở ngại và xung khắc, nếu họ không hiểu rõ ngọn nguồn – và thực tâm nhìn nhận – việc thân xác sống lại.  Hầu hết những hiểu lầm của họ xuất phát từ điềm này.  Đức tin người Kitô hữu tùy ở thái độ nhìn nhận sự kiện thân xác sống lại. 

Vì Đức Kitô đã trỗi dậy, nên có sự sống lại - Nếu không có sự sống lại, thì Đức Giêsu đã không trỗi dậy.  Nếu Đức Kitô đã trỗi dậy, thì tất cả mọi người sẽ trỗi dậy.  Niềm hy vọng của người Kitô hữu dẫn tới một hy vọng vào tương lai sáng ngời.  Đức Kitô là hoa qủa đầu mùa - Người qui tụ tất cả vào sự sống lại của mình, giống như hoa qủa đầu mùa bao gồm cả các phần tử còn lại trong mùa gặt.  Thân xác sống lại có thể là một phần hy vọng trong đời sống Kitô giáo chúng ta:  vì Đức Kitô đi đâu, chúng ta cũng theo tới nơi ấy – đó là điều mà Đức Kitô đã hứa với những kẻ theo Người.


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết.  Xin củng cố niềm tin cậy của con nơi sự sống lại.  Xin ban cho con lòng khao khát sự sống mới, mà Chúa ban cho con, và một lòng ước muốn bày tỏ hoa trái do sự sống mới đem đến trong thế gian.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét