Thứ Hai Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 11,17-26-33; - Thánh Vịnh
40,6-9.16; - Luca 7,1-10
Ước Chi Mọi Kẻ Tìm Kiếm Chúa
Trong rất nhiều thư do thánh Phaolô viết, mặc dù cách
nay đã hơn hai ngàn năm, nhưng ý nghĩa vẫn gần gũi với chúng ta, những kẻ đang
sống trong thời hiện đại. Nội dung sứ điệp
hôm nay, thánh Phaolô cho biết, những buổi chúng ta họp nhau dâng Thánh Lễ, rước
Mình Thánh Chúa, chỉ mang lại lợi ích thiết thực khi mọi người hết lòng yêu mến
nhau.
Nhưng buồn thay, suốt giòng lịch sử Giáo Hội, kể cả
cộng đồng nơi chúng ta đang trú ngụ, nhiều người trong các gia đình Kitô giáo vẫn
chưa thực thi đúng tinh thần bác ái. Vì
thế, thánh Phaolô đã dùng lời khiển trách, xem ra có vẻ nghiêm khắc và không kém
phần mỉa mai: ‘’Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ
thì đói, người lại say. Anh em không có
nhà để ăn uống sao?’’ (1 Côrintô 21-22).
Câu nói trên chứa đựng một ẩn ý, mô tả tính tham ăn,
thèm uống của con người, là một hành vi xấu, tương đồng với việc phạm thánh vật. Là người tự trọng, chúng ta không thể không
nghĩ tới chính cộng đoàn của mình. Chúng
ta nên coi các buổi họp mặt để dâng lễ tạ ơn Chúa, lên hàng ưu tiên tuyệt đối,
và cần loại bỏ các tư tưởng, cũng như hành động mang tính cách ‘’chia rẽ’’ và gây ‘’bất hòa’’ trong tập thể.
Thánh Phaolô khiển trách cả chúng ta, khi đến tham dự
bữa tiệc thánh hôm nay, mà vẫn cố chấp, nuôi dưỡng tư tưởng tầm thường nêu trên. Thánh Phaolô không chỉ quở trách những người
Kitô hữu thuở xưa có phẩm hạnh xấu mà thôi, Người còn khuyên dậy họ cách cử hành
bữa tiệc thánh ra sao, để có thể đem lại lợi ích thiêng liêng cho từng cá nhân.
Thánh Phaolô còn hướng dẫn họ dùng các phương thế hữu
hiệu để khử trừ các thói hư tật xấu, có thể tiếp tục làm băng hoại Thân Mình Mầu
Nhiệm Đức Giêsu nơi mỗi người chúng ta.
Người kêu gọi tín hữu cộng đoàn Côrintô, cũng như chúng ta, hãy nhớ kỹ từng
lời Đức Giêsu đã xử dụng trong buổi lễ tạ ơn, vì đó chính là những điều nhắn bảo
tâm huyết dành cho người Kitô hữu chúng ta:
‘’Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến,
mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết’’ (1
Côrintô 11,26).
Như thế cũng là cách chúng ta tưởng nhớ tới một tình
yêu có ‘’một không hai’’ trong lịch sử
nhân loại, mà Đức Giêsu đã hy sinh tính mạng để chúng ta được sống. Tình yêu ấy tuôn đổ xuống trong tâm hồn mỗi
người tham dự thánh lễ, và còn có khả năng xóa bỏ các hận thù và chia rẽ trong
chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét