Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm Chẵn

Th Tư Sau Chúa Nht 25 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Châm Ngôn 30,5-9; - Thánh Vịnh 119,29.72.89.101.104.163; - Luca 9,1-6


Đức Chúa Là Ai Vậy?

Chỉ Xin Cho Con Cơm Bánh Cần Dùng

                 Châm Ngôn là một tuyển tập gồm các bài viết về sự khôn ngoan, rút tỉa từ kinh nghiệm nơi các hiền nhân và giới trẻ Do Thái.  Bài đọc hôm nay xuất phát từ bản phụ lục Sách Châm Ngôn, nói tới cuộc đối thoại giữa một kẻ đa nghi (thiếu đức tin) và một người tín hữu (có đức tin).  Điểm cần nhấn mạnh là, trong cuộc đối thoại, người tín hữu trả lời các thắc mắc của kẻ đa nghi.
          

           Thực trạng về Thiên Chúa, Người là ai và Người có thể làm được gì, là điều không thể sai lầm trong câu trả lời của người tín hữu.  Trái tim, cuộc sống, đức tin, kinh nghiệm của người tín hữu buộc anh bầy tỏ những điều có thể tin vào Lời Chúa và thừa nhận Người có khả năng che chở tất cả những ai tìm nơi ẩn náu trong Người, đến nỗi, ngay kẻ đa nghi trong cuộc đối thoại cũng được hướng dẫn, và chúng ta có thể tìm gặp Thiên Chúa, dưới hình thức cầu nguyện. 

Những câu đối thoại chứng minh, người tín hữu không chỉ cho biết là có một Thiên Chúa, nhưng anh còn tạo mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng nuôi dưỡng anh về tâm linh bằng niềm tin, và thể lý bằng thực phẩm.

                 Người tín hữu nguyện xin Chúa giúp anh đừng bao giờ lừa dối, nói gian, khiến anh hững hờ với Chúa.  Anh cũng nguyện xin Chúa giúp chúng ta đừng nghi ngờ, mà hãy cậy trông nơi Thiên Chúa; và giúp chúng ta, qua tấm gương của anh, mạnh dạn tin theo Chúa. 
 
Nhờ lòng tin, chúng ta có thể nhận rõ, lúc nào chúng ta bị cam dỗ, lúc nào chúng ta cảm thấy mình khó giữ vững lòng tin nơi Lời Chúa.  Nhờ đức tin, chúng ta nhận biết khi nào chúng phải hướng lòng về Chúa để cầu nguyện và ‘’xin Chúa giúp con thêm lòng tin’’.  

Trong Tân Ước có đoạn kể rằng, một người cha đáp lời Đức Giêsu, và đã nói: ‘’Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! (Máccô 9,24).  Đó là lời nguyện của người tín hữu trong đoạn Kinh Thánh, và đó cũng là lời nguyện của rất nhiều người tín hữu hiện nay.

                 Nhiều tiếng nói và hành động của những kẻ đa nghi khiến chúng ta phải không ngừng thao luyện đức tin của mình.  Nhiều lúc, chính trong chúng ta cũng vang vọng tiếng nói của kẻ đa nghi.  Đó là thách đố buộc chúng ta phải loại trừ, bằng cách dùng thì giờ lắng nghe lời Chúa trong cầu nguyện. 
 
Trong cầu nguyện, đức tin nơi chúng ta sẽ được cải tiến và tái lập niềm hy vọng; lúc đó tâm hồn chúng ta càng thêm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa hơn, giống như chúng ta đang thực sự hiện diện trước mặt Chúa vậy.

                 ‘’Lạy Chúa, hôm nay con cầu nguyện, xin cho sự hiện diện của Chúa thấm nhập tâm hồn con, và giúp lòng trí con luôn can đảm từ khước tất cả mọi lời dối trá, điêu ngoa, mà chỉ ước ao điều chân thực mà thôi’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét